Tên sát nhân có thói quen lạ sau khi sex: Lời tố cáo của người bạn gái

Sau hai năm bế tắc, cảnh sát bỗng nhận được tin báo của một người phụ nữ tố cáo bạn trai mình chính là hung thủ giết chết hai người phụ nữ.

Năm 1995, tại Seattle (bang Washington, Mỹ), hai vụ án mạng cách nhau một tháng, xảy ra trong cùng một khu nhà và có nhiều điểm tương đồng đã khiến người dân nơi đây luôn sống trong lo sợ. Nạn nhân đều bị trói, bịt miệng, bị đâm và bị xâm hại tình dục trước khi chết do ngạt thở còn ngôi nhà của họ thì bị phóng hỏa. Trong hai năm, cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy tìm hung thủ. Nhưng cuối cùng, chính thói quen khó bỏ của tên sát nhân sau mỗi lần quan hệ tình dục đã tố cáo tội ác của hắn.

Princess Gray tố cáo bạn trai của mình nhưng sau đó lại thay đổi lời khai.

Princess Gray tố cáo bạn trai của mình nhưng sau đó lại thay đổi lời khai.

Những bài thơ chết chóc

Đúng lúc đang bế tắc sau cái chết của hai nạn nhân Renee Powell và Barbara Walsh, cảnh sát nhận được tin báo từ một phụ nữ. Cô cho biết, em trai mình - Gary Dolan, 23 tuổi có những dấu hiệu rất đáng ngờ.

Dolan sống cách hiện trường hai vụ án mạng gần 5km, đang thất nghiệp, từng có tiền sự nhưng chưa bao giờ phải ngồi tù.

Anh ta thường viết thơ về đề tài giết người và khiêu dâm, nhiều bài nói về việc quan hệ tình dục khi bóp cổ những phụ nữ đứng tuổi, quan hệ tình dục với xác chết. Lời lẽ trong các bài thơ đều thể hiện sự tức giận. Trong hơn 600 tin báo từ người dân, thông tin này đặc biệt thu hút sự chú ý của đội điều tra.

Trùng hợp, anh ta không có chứng cứ ngoại phạm trong cả hai vụ án mạng. Khi được yêu cầu, Dolan từ chối thực hiện bài kiểm tra nói dối và không chịu cung cấp mẫu ADN.

Để có mẫu ADN của Dolan, cảnh sát đã phải theo dõi anh ta trong thời gian dài và cuối cùng cũng thu được đầu thuốc lá mà Dolan vứt ra đất sau khi hút xong. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy ADN của Dolan không trùng khớp với ADN từ người nạn nhân. Sau khi loại Dolan khỏi diện tình nghi, cảnh sát cũng không có thêm manh mối để tiếp tục điều tra, dù đã nỗ lực nhưng họ vẫn không thể có được một nghi phạm chính.

Thế rồi, hai năm sau cái chết của Renee Powell và Barbara Walsh, cảnh sát bất ngờ nhận được tin báo từ Princess Gray, nữ phạm nhân trong trại giam địa phương. Gray sắp bị đưa ra xét xử về hành vi hành hung bạn trai sau khi phát hiện anh ta lén lút cặp kè với người khác.

Gray cáo buộc người bạn trai 23 tuổi của mình - Robert Parker là hung thủ giấu mặt mà cảnh sát vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Chính anh ta đã ra tay giết chết Powell và Walsh.

Nghi phạm lộ diện

Nơi ở của nghi phạm Robert Parker cách khu nhà của hai nạn nhân chỉ hơn 100m.

Nơi ở của nghi phạm Robert Parker cách khu nhà của hai nạn nhân chỉ hơn 100m.

Cảnh sát đã nghe những câu chuyện tương tự như thế rất nhiều lần trước đó. Nhưng lần này, họ nhanh chóng nhận thấy có tia hy vọng.

Nơi ở của Gray và Parker cách khu nhà của hai nạn nhân chỉ hơn 100m. Theo lời khai của người phụ nữ này, một lần trong 2 năm trước, cô thấy Parker mang nhiều đồ lạ vào trong nhà. Khi cô thắc mắc, người bạn trai không nói gì và chỉ dặn mình im lặng. Sau đó, Parker đi lấy hạt tiêu rắc cả trong và ngoài nhà. Theo cảnh sát, hạt tiêu có thể che giấu mùi và ngăn chó đánh hơi.

Để chứng minh lời nói của mình, Gray cho biết, cô vẫn còn giữ một số đồ mà Parker mang về ở nhà. Quá trình khám nhà Gray sau đó cũng phát hiện một số đồ vật như tivi, đầu đọc đĩa, áo khoác,... được người thân xác nhận là đồ của hai nạn nhân Renee Powell và Barbara Walsh.

Tuy nhiên, hai vụ án mạng không có dấu vân tay, không có nhân chứng nên khi bị tra khảo, Parker luôn phủ nhận có liên quan.

Cuộc điều tra tiếp tục gặp trở ngại khi Gray và Parker đã làm lành với nhau và cô bỗng nhiên tuyên bố rút lại lời khai ban đầu. Gray thay đổi lời khai và cho biết những đồ vật của nạn nhân ở nhà mình không phải do bạn trai mang về mà chính cô đã tìm được chúng bị vứt bên cạnh thùng rác. Theo Gray, thời điểm xảy ra 2 vụ án mạng, Parker đều ở nhà suốt cả buổi tối.

Lời khai của Gray giờ đây không còn là chứng cứ đáng tin cậy để buộc tội Parker. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn còn lưu tất cả file ghi âm khi Gray kể về cuộc sống với Parker trước đó. Họ đã nghe lại toàn bộ với hy vọng tìm được chút manh mối. Và tới đoạn Gray kể về đời sống tình dục giữa hai người, cảnh sát đã phát hiện ra chi tiết bất thường. 

(Còn nữa)

--------------------------

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo Tên sát nhân có thói quen lạ sau khi sex: Bằng chứng bất ngờ vào lúc 4h00 ngày 16/8 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tên sát nhân có thói quen lạ sau khi sex: Hai thi thể trong đám cháy

Hai nạn nhân đều bị trói, bịt miệng, bị đâm và bị xâm hại tình dục trước khi chết do ngạt thở. Hung thủ sau đó đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Seattle Times) ([Tên nguồn])
Tên sát nhân có thói quen lạ sau khi sex Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN