Tên cuối cùng trong băng cướp bụi đời đầu thú

Sau khi biết đồng bọn sa lưới pháp luật, tên cướp cuối cùng trong băng cướp bụi đời đã đến trụ sở công an đầu thú.

Chiều 7/8, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, tên cướp cuối cùng trong băng cướp bụi đời là Nguyễn Duy Khanh (tự Khanh “khùng”, SN 1994, quê Vĩnh Long) đã ra đầu thú sau gần 3 tháng gây ra vụ cướp xe ôm táo tợn trên địa bàn quận 6.

Trước đó, đồng bọn của tên Khanh gồm: Hà Văn Lưu (tự Ty, SN 1995, quê Vĩnh Long), Nguyễn Sơn Nguyên (tự Tuấn “cao”, SN 1991, quê Tiền Giang), Phạm Văn Thắng (tự Chùa, SN 1996, quê Bắc Cạn) và Lê Tuấn Anh (tự Tuấn “lùn”, SN 1988, quê Long An) cũng sa lưới sau khi gây án.

Tại cơ quan điều tra Khanh khai, khoảng 19h đêm 24/5, Lưu gọi điện rủ Khanh và Nguyên đi nhậu. Đến 0h rạng sáng 25/5, ba đối tượng này tìm những người hành nghề xe ôm để cướp.

Cả ba đèo nhau trên một chiếc xe gắn máy, đến đường Tên Lửa, quận Bình Tân thì thấy ông Nguyễn Văn Thơi (SN 1961, ngụ quận Bình Tân) hành nghề xe ôm đang đứng bắt khách. Lúc này tên Nguyên đến thuê ông Thơi chở về quận Tân Phú. Khanh và Lưu âm thầm đi theo sau để thực hiện kế hoạch cướp xe ôm táo tợn.

Tên cuối cùng trong băng cướp bụi đời đầu thú - 1

Nguyễn Văn Khanh tại cơ quan điều tra

Khi đến hẻm 111 đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thấy đường vắng vẻ, Nguyên yêu cầu ông Thơi dừng xe để đi vệ sinh. Khi ông Thơi không để ý, Nguyên từ phía sau xông đến dùng dao đâm một nhát vào hông ông này. Biết không thể chống cự được tên cướp, ông Thơi xin tha chết.

Thấy vậy cả ba đối tượng lục túi ông Thơi lấy đi 1 chiếc ĐTDĐ và 100 ngàn đồng cùng chiếc xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Thực hiện xong vụ cướp bọn chúng bán chiếc xe máy của ông Thơi chia nhau tiền tiêu xài.

Trước đó, khoảng 23/5 Lưu, Nguyên,  Tuấn Anh và đối tượng tên Thắng thuê ông Lại Văn Nhơn (SN 1958, ngụ huyện Hóc Môn) và anh Võ Tấn Lộc (SN 1980, ngụ quận 11) chở từ công viên Đầm Sen (quận 11) về quận Tân Phú.

Khi đến trước con hẻm trên đường Đỗ Thừa Luông, phường Tân Quý, quận Tân Phú, 4 đối tượng này dùng dao đâm tới tấp vào người ông Nhơn và anh Lộc. Thấy nạn nhân bỏ chạy, bọn chúng lấy 2 chiếc xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Ông Nhơn và anh Lộc dìu nhau vào trụ sở Công an quận Tân Phú cầu cứu, khi vào đến nơi thì bất tỉnh. Lực lượng công an đưa hai người xe ôm đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Lộc đã tử vong.

Sau khi gây án, tên Nguyên, Lưu, Anh sống bụi đời ngoài công viên Phú Lâm (quận 6) và bị lực lượng công an đưa vào trung tâm Bảo trợ Xã hội, TP.HCM giáo dục. Riêng tên Thắng vẫn lẩn trốn trên địa bàn quận 6 thì bị công an phát hiện bắt giữ. Từ lời khai của tên Thắng, công an đã lệnh bắt Lưu, Nguyên và tên Anh phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN