"Tặng" bạn 30 nhát dao, nhận án tử hình

Thua độ bóng đá mùa Euro 2012, Luôn nảy sinh ý định đi cướp để thanh toán nợ nần.

Sáng 26/9, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử lưu động vụ án Trần Mạnh Luôn (23 tuổi, quê Vĩnh Long) “giết người”, “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, trong mùa giải Euro vừa qua, Luôn lấy xe máy của em trai đem cầm cố lấy tiền cá độ nhưng thua sạch túi nên bị gia đình chửi mắng. Từ đó Luôn nảy sinh ý định đi cướp kiếm tiền chuộc xe máy cho em.

Tối 11/6, Luôn tới nhà trọ của người bạn là Hồ Đăng Tín (26 tuổi, quê Quảng Trị; tạm trú xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) ngủ nhờ. Nửa đêm, Luôn thức dậy lấy dao Thái Lan trong người ra đâm liên tiếp 30 nhát vào ngực, đầu, tay, lưng anh Tín. Anh Tín gượng dậy khỏi vũng máu, cố chạy ra đường kêu cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Giết bạn xong, Luôn lấy 2.840.000 đồng trong ví tiền anh Tín. Sau đó vứt ví xuống cống, vứt áo dính máu xuống sông rồi đón taxi bình thản về nhà, nhưng bị công an phục bắt.

HĐXX tuyên tử hình bị cáo Luôn về tội “giết người”, 7 năm tù vì tội “Cướp tài sản”. Luôn còn buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 143 triệu đồng tiền mai táng, tổn thất tinh thần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN