Tâm sự của những tử tù được tái sinh (Phần cuối)

Sự kiện: Phía sau bản án

Hơn cả những tử tù được “xuống án”, thân nhân của họ cũng mừng vui khôn xiết khi vẫn còn nhìn thấy người chồng, người con của mình bằng xương bằng thịt. Được “tái sinh”, Võ Trọng Chiến chuyển về trại giam Xuyên Mộc, từ đó đến nay Chiến không ngừng tu dưỡng, cải tạo tốt.

Ở trại giam Xuyên Mộc có khi ít phạm nhân cùng chung hoàn cảnh như Võ Trọng Chiến và Bùi Văn Hậu. Phạm Thanh Bình (SN 1978, tại TP.HCM) là một phạm nhân như vậy. 23 tuổi bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Gần 24 tháng trong buồng giam tử tù là ngần ấy thời gian Phạm Thanh Bình nguyện cầu về một phép màu giúp anh ta có cơ hội được sống tiếp. Chứng kiến sự ra đi lần lượt của các bạn tù, nhưng chính vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, phép màu lại xuất hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN