Sợ chia tay, mua xăng đốt vợ hờ

Chỉ vì sợ chia tay, Huỳnh Công Thạnh đã nhẫn tâm mua xăng về đốt vợ hờ gây thương tích đến 48%.

Chiều 27/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Huỳnh Công Thạnh (SN 1969, ngụ xã Tân Hội, huyện Củ Chi; tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM) hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Thạnh từng có một đời vợ và hai con nhỏ sinh sống ở quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Năm 2006, do mâu thuẫn gia đình nên hai người đã “đường ai nấy đi”. Trong quãng thời gian làm nghề tài xế tại TP. Cần Thơ, Thạnh quen biết và nảy sinh tình cảm với bà L.T.P. (SN 1969, ngụ P.An Hòa, TP.Cần Thơ).

Năm 2010, Thạnh lên Sài Gòn tiếp tục hành nghề tài xế, bà P. cùng dọn đến sinh sống như vợ chồng với Thạnh ở đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Lên Sài Gòn làm ăn, nhưng Thạnh vẫn mải mê chơi hụi nên giữa Thạnh và bà P. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tháng 5/2/2013, trong khi cự cãi nhau, Thạnh có dùng tay đánh bà P., nên bà này nói sẽ chia tay Thạnh về TP. Cần Thơ sinh sống. Bực tức, Thạnh chạy đến lấy bình ga dọa sẽ cho nổ tan nhà để hai người chùng chết chung. Bà P. sợ hứa không chia tay nữa mà tiếp tục chung sống với Thạnh.

Sợ chia tay, mua xăng đốt vợ hờ - 1

 Chỉ vì sợ bị chia tay, chồng hờ dùng xăng đốt vợ (ảnh minh họa)

Do vẫn còn ấm ức nên Thạnh bỏ đi nhậu, trên đường về có mua 3 lít xăng với mục đích nếu nghe bà P. nói lời chia tay sẽ dùng xăng thiêu chết. Khi về đến nhà, không thấy bà P. nói gì, Thạnh giấu xăng bên ngoài rồi vào nhà nhậu một mình cho đến khi say rồi đi ngủ.

Bà P. ra ngoài phát hiện can xăng nên cho người khác để tránh bị Thạnh thiêu sống. Biết sự việc trên, bà chủ trọ nơi bà P. đang ở yêu cầu bà và Thạnh chuyển đi nơi khác sinh sống. Thạnh biết chuyện bỏ ra công viên Phú Lâm tiếp tục nhậu một mình.

Sáng 6/2/2013, Thạnh đi mua một lít xăng về nhà đốt vợ hờ. Khi bà P. vừa mở cửa liền bị Thạnh khống chế, đưa vào bên trong tưới xăng khắp người rồi bật lửa khiến toàn thân bà P. cháy như ngọn đuốc. Bà P. chạy vào nhà vệ sinh dùng nước dập lửa và kêu cứu người dân. Tuy nhiên, khi mọi người chạy đến ứng cứu đã bị Thạnh hù dọa và khóa trái cửa nên không tiếp cận được.

Thạnh tiếp tục túm tóc bà P. đập mạnh vào tủ lạnh và dùng xích đánh dã man vào người khiến nạn nhân bất tỉnh. Một số người dân liều mình xông vào khống chế được Thạnh và đưa hai người đến bệnh viện cấp cứu. Kết luận của các bác sĩ, bà P. bị phỏng toàn thân với thương tích 48%.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Huỳnh Công Thạnh từng bị TAND tỉnh Sóc Trăng xử phạt về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN