Sau cú lừa ngoạn mục, “thợ sửa bồn cầu” cuỗm gần 1 tỷ đồng của gia chủ

Sau khi nhận được điện thoại của mẹ rằng có thợ sửa bồn cầu vào nhà, nghi có chuyện chẳng lành, anh T. tức tốc chạy về thì phát hiện số tiền 200 triệu đồng và 25.000 USD (gần 1 tỷ đồng) của mình biến mất.

Ngày 3/9, Công an quận 6 đang phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an TP.HCM điều tra làm rõ một vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại căn nhà trên đường Văn Thân, phường 8, quận 6, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng nhận được trình báo của anh Thái Phước T. (39 tuổi) rằng vào ngày 29/8, trong lúc anh này đang làm việc thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ mình là bà Ngô T.Y. (68 tuổi) nói rằng có thợ sửa bồn cầu đến nhà.

Nghi có chuyện chẳng lành, anh T. tức tốc chạy về thì nhân viên sửa bồn cầu đã đi mất. Chạy lên khu vực lầu 1 kiểm tra anh T. tá hoả tủ đã bị cạy phá, 200 triệu đồng, 25.000 đô la Mỹ (tổng trị giá gần 1 tỷ đồng) để bên trong tủ đã bị lấy mất.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc - Ảnh minh hoạ.

Công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc - Ảnh minh hoạ.

Bà Y. cho biết, khi anh T. vừa đi làm thì có một đối tượng nam đi xe máy tới nói với bà là con trai của bà kêu tới sửa bồn cầu bị rỉ nước. Tưởng thật, bà Y. cho người này vào nhà và chỉ bồn cầu trên tầng 1.

Khi 2 người đang ở trên tầng 1 thì đối tượng yêu cầu bà Y. xuống tầng trệt lấy dụng cụ để sửa bồn cầu. Một lát sau, đối tượng trên nói đã kiểm tra xong và xuống lấy xe máy bỏ đi. Hiện, vụ việc đang được điều tra, truy xét.

Ly kỳ phá án nhờ hình xăm đặc biệt trên vai của ”hot girl” đi ăn trộm xe máy

Lợi dụng sự sơ hở của người dân, cô gái trẻ xinh đẹp đã cuỗm tài sản rồi mang về nhờ bạn cất giấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN