Sát nhân “Chó điên” và những vụ án kinh hoàng: Âm thanh ma quái

Dù tỏ ra bình thản nhưng chính Archie cũng không tin rằng mình đã giết lão già bán báo. Dường như chính lòng hận thù cùng một thứ âm thanh ma quái đã thôi thúc hắn ra tay giết người.

Những năm 1970-1980, cái tên Archibald Beattie McCaffery đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân Australia. Được biết đến với biệt danh “Chó điên”, tên sát nhân khét tiếng bắt đầu giết người điên cuồng sau cái chết của con trai 6 tuần tuổi với niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần sát hại đủ 7 người, đứa con chết yểu sẽ trở về với hắn.

Giọng nói ám ảnh

Sau khi giết người đàn ông bán báo dạo, cả nhóm lên xe trở về nhà. Giữa đường, băng đảng của "Chó điên" đã thấm mệt nên dừng chân ở một quán ăn nhanh. Trong lúc mọi người ngồi nghỉ và gọi đồ ăn lót dạ, Archie vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo và gột sạch những vết máu còn dính trên người. Dù tỏ ra bình thản nhưng chính Archie cũng không tin vào những gì mình đã làm.

Sát nhân “Chó điên” và những vụ án kinh hoàng: Âm thanh ma quái - 1

7 vết đâm trên thi thể nạn nhân George Anson

Còn chưa hoàn hồn sau khi gây ra cái chết của ông lão bán báo, Archie sững sờ nhìn vào gương. Đó chính là Craig. Đứa con bé bỏng đang mỉm cười và vẫy tay với hắn. Mất vài giây định thần lại, Archie đưa tay chạm vào gương thì Craig bỗng biến mất nhưng vẫn còn câu nói văng vẳng bên tai Archie: “Bố! Phải giết 7 người, giết 7 người...”

Archie bủn rủn quay trở lại xe. Các thành viên khác tuy nhận thấy sự khác lạ của người đàn ông này nhưng không ai dám lên tiếng. Trên đường trở về căn hộ của băng nhóm, hắn suy nghĩ rất nhiều về nạn nhân của mình và cả hình ảnh đứa con trai cùng câu nói đó.

Khi đã hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh, Archie mới nói với đồng bọn của mình: “Thưc ra tao không định giết lão già ấy. Nhưng không hiểu vì sao có một âm thanh lạ khiến tao không thể dừng lại. Đó là tiếng con trai thôi thúc tao phải giết người”.

Ba hôm sau, vào đêm 27/8, Archie dẫn đồng bọn tới nghĩa trang và chỉ cho chúng thấy ngôi mộ của con trai mình. Trước đó, chỉ có Carol Howes từng cùng hắn đến đây nhiều lần.

Đó là một đêm lạnh lẽo, ảm đạm và mưa như trút nước. Sương mù càng khiến bầu không khí tại nghĩa trang u tịch hơn. Bất ngờ, Archie lại nghe thấy giọng nói phát ra từ ngôi mộ. “Giết bảy người! Giết bảy người! Giết bảy người...”

Một lúc sau, cả nhóm rời đi tới một khách sạn gần đó để lên kế hoạch cho phi vụ đêm nay. Tất cả những gì Archie muốn làm là trở lại ngôi mộ. Vì vậy, tất cả sẽ cùng quay lại nghĩa trang. Trên đường đi, Todd Julie và Mick Meredith được thả lại dọc trên đường để bắt xe đi nhờ. Kế hoạch là ngay khi một chiếc ô tô dừng lại, chúng sẽ dùng súng uy hiếp buộc tài xế đến nghĩa trang, nơi mà Archie và các thành viên còn lại đã đợi sẵn và sẽ cùng xông ra cướp xe.

Cuộc nói chuyện ma quái

Mọi thứ đã sẵn sàng. Archie và băng nhóm nấp ở một lùm cây gần ngôi mộ của cậu bé Craig. Trong lúc chờ đợi, Archie lấy ra điếu thuốc định đưa lên hút thì bất chợt thấy một đốm sáng lóe lên từ mộ con trai mình, sau đó là bóng một đứa trẻ thoắt ẩn thoắt hiện.

Archie vội vã bước lại gần hơn. Bỗng hắn nghe thấy một âm thanh nho nhỏ: "Bố, có phải bố đó không?”. Archie nhận ra đó là tiếng của Craig, cuống quýt  nói: “Craig, có phải con đó không?”

“Vâng, con đây”, giọng nói vọng lên.

“Chúa ơi, sao có thể như thế được, con đã chết rồi mà”.

 “Bố có muốn con về với bố không? Bố phải làm cho con một việc rồi con sẽ trở về bên bố”, giọng nói kia lại vang lên.

“Con yêu, bố sẽ làm bất cứ điều gì con muốn để con trở về bên bố, bất kể điều gì”, Archie gần như nói trong nước mắt.

“Bố phải giết chết bảy người. Phải giết đủ 7 người rồi con mới có thể quay lại. Giết 7 người, 7 người….”

Thế rồi đốm sáng biến mất. Archie vừa chạy khắp nơi vừa gọi con trai. Các thành viên khác nãy giờ đã thấy  Archie có hành vi rất lạ khi nói chuyện một mình nên vội chạy đến. “Mọi người có thấy con trai tôi không, nó vừa ở đây?”, Archie hỏi nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu.

Vài phút sau, một chiếc ô tô lạ tiến vào nghĩa trang và dừng chỉ cách ngôi mộ của Craig khoảng 150 mét.

-------------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo Sát nhân “chó điên” và những vụ án kinh hoàng: Cái chết trong nghĩa trang vào 4h ngày 25/2/2019.

Sát nhân “Chó điên” và những vụ án rùng rợn: Cái chết của đứa con 6 tuần tuổi

Sự chào đời của cậu con trai đã thay đổi hoàn toàn bản tính của Archie McCafferty. Thế nhưng, tất cả chỉ diễn ra trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Sát nhân "chó điên" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN