Rùng mình 9x “xuống tay” man rợ hơn sát thủ

Những năm gần đây, thanh thiếu niên phạm tội càng đa dạng và hung hãn. Nhiều đối tượng phạm tội còn rất trẻ, thuộc thế hệ 9x. Thế nhưng, tội ác mà chúng gây ra khiến người lớn cũng phải kinh hoàng.

Kẻ giết người là... nữ thiếu niên

Trong những ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng trước thông tin nữ sinh Đặng Thị Thuỳ, 15 tuổi bị bạn dìm chết dưới ao. Và thật bất ngờ khi người gây nên tội ác này lại chính là cô bạn thân của Thuỳ.

Có cảm giác "bị bạn bè xa lánh", mà suy nghĩ về một cái chết đã len lỏi vào đầu óc non nớt của cô bé Nguyễn Thị Lê Giang (SN 1997, ở thôn Phù Bãi, Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên). Tối ngày 11/5, Giang đã rủ Thuỳ đi ăn kem. Khi đi đến ao nước ở thôn Dương Thượng, Giang bất ngờ đẩy Thùy xuống nước rồi nhảy xuống dìm Thùy cho đến chết. Sau đó, Giang đi vào gần bờ rồi ngụp xuống nước để tự tử nhưng không chết và leo lên bờ. Gây án xong, Giang vứt xe đạp của Thùy xuống ao để phi tang rồi trở về nhà.

Sáng 12/5, do không thấy con gái về nhà, bố của Thùy là Đặng Văn Kiều (SN 1970) đã đi tìm và báo cho công an xã. Nhanh chóng tìm kiếm, 16h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xác cháu Thùy nổi ở hồ nước Dương Thượng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lê Giang về hành vi Giết người.

Cách đây hơn 2 năm, cả Hà Nội cũng sửng sốt khi nữ thiếu niên tham gia cướp của, giết người dã man cùng bạn trai. Những lần lên mạng, Phạm Đức Huy (sinh năm 1992) và Bùi Hồng Ngọc (SN 1994) quen anh Phạm ĐứcThanh (SN 1969), biết anh này có tài sản nên rắp tâm cướp đoạt.

Tối ngày 29/11/2009, Huy và Ngọc thuê taxi chở đi qua nhiều khu đất trống vắng vẻ ở quận Cầu Giấy và chọn địa điểm bãi đất dự án của quận Cầu Giấy, thuộc phường Dịch Vọng Hậu, cỏ mọc um tùm, vắng người qua lại để hành động. 20h cùng ngày, Ngọc điện cho anh Thanh nói dối Huy bị ngất trong bụi cỏ ở bãi đất trống ven đường, nhờ anh đến đưa đi cấp cứu. Tưởng thật, anh Thanh vội vã đến dìu Huy ra ngoài đường, gã thanh niên liền dùng dao đâm một nhát vào ngực nạn nhân. Ngọc lục chiếc túi đựng hung khí của chúng lấy sợi dây dù và cả hai cùng siết cổ anh Thanh đến chết.

Huy nhận mức án 18 năm, Ngọc 12 năm cho cả hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”, đây là mức án cao nhất đối với các bị cáo ở lứa tuổi vị thành niên.

Rùng mình khi 9x “xuống tay” man rợ

Vì muốn cướp chiếc xe đạp X Game mà Dương Phương Thuấn (SN 1998, trú tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) đã đâm chết Nguyễn Đình Đào (HS lớp 6A cùng trường) rồi phi tang xác xuống ao khiến dư luận xã không khỏi rùng mình, kinh hãi.

Ngày 7/2/2012, sau khi Đào tan học về, Thuấn gặp Đào và nói: Đào có chiếc xe đạp rất đẹp, Thuấn muốn mua và nhờ Đào chỉ chỗ. Thuấn lập tức lên xe của Đào rồi cùng đi, khi đến chỗ vắng, Thuấn bất ngờ lấy dao mang sẵn trong người chém liên tiếp cho đến khi Đào gục ngã. Gây án xong, Thuấn lôi xác nạn nhân xuống ao, rồi lấy chiếc xe đạp của Đào mang về nhà cất giấu.

Chắc hẳn không ai có thể quên sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện (SN 1993), hung thủ chính trong vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích tại Phố Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Rạng sáng ngày 24/8/2010, sau khi đột nhập vào tiệm vàng, Lê Văn Luyện sinh ngày 18/10/1993) đã ra tay sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) tại tầng ba của ngôi nhà. Tiếp đó, Luyện vào phòng ngủ tầng 2 sát hại cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi), chém đứt một bàn tay và nhiều nhát khác lên người cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi), con gái vợ chồng chủ tiệm vàng.

Sau khi thảm sát cả gia đình chủ tiệm vàng, Luyện xuống tầng một đập vỡ tủ kính lấy vàng cho vào balô rồi tẩu thoát theo lối cửa sau. Toà án tuyên mức án dành cho Luyện là 18 năm tù.

Một vụ giết người gây chấn động dư luận vùng quê Củ Chi là trường hợp Nguyễn Minh Tuấn (SN 1990) nhẫn tâm ra tay sát hại một cháu bé ba tuổi chỉ vì một bịch bánh. Gia đình nghèo, mồ côi cha, Tuấn lăn lóc theo mẹ hết nhà trọ này đến nhà trọ khác để làm thuê kiếm sống. Trưa 29/9/2009, Tuấn đạp xe đi mua bốn bịch bánh tráng với giá 2.000 đồng về ngồi trước cửa phòng trọ ăn.

Cháu L.T.N (bốn tuổi) đang chơi với mấy đứa trẻ gần đấy, thấy Tuấn ăn bánh liền chạy đến xin. Tuấn cho cô bé một bịch, ăn xong cháu N. giật tiếp bịch bánh nữa và Tuấn không nói gì. Khi Tuấn đang ăn bịch bánh cuối cùng, cháu N. chạy đến giật mất nên Tuấn tức giận, nảy sinh ý định giết N. Y sang phòng trọ kế bên mượn dao rồi rủ N. đi chặt mía phía sau dãy nhà trọ. Trên đường đi, Tuấn bịt mũi, nhấn xuống mương nước cho đến khi nạn nhân không còn cử động được nữa rồi trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Ngày 29/11/2011, TAND TPHCM đã đưa vụ án ra xét xử. Tuấn bị tuyên mức án 15 năm tù giam

Đầu năm 2012, dư luận cũng được phen rúng động khi Đoàn Văn Trung (SN 1990, trú tại xóm Ngò, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình tỉnh Vĩnh Phúc) đã giết chết chính cha đẻ của mình. Chỉ vì bị bố chửi mắng nhiều mà Trung đã có hành động hết sức dã man, trong lúc tức giận, Trung đã dùng gậy gỗ đánh người cha đẻ của mình cho đến chết. Toà án tuyên phạt Tuấn Anh 20 năm tù tội giết người.

9x phạm tội. Tại ai?

Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân) đã nghiên cứu về tội phạm giết người trong giai đoạn từ tháng 1/2007 đến 9/2010 với trên 4.000 phạm nhân đang thụ án tại bốn trại giam thuộc Bộ Công an quản lý. Kết quả cho thấy độ tuổi phạm tội của tội phạm đang trẻ hóa và mức độ ngày càng hung hãn. (Nguồn báo Tuổi Trẻ)

Theo phân tích các vụ án tuổi 9x gây ra cho thấy, các đối tượng đều là thanh, thiếu niên chơi bời, lêu lổng, chúng kết bạn với nhau qua chat, tụ tập ở các hàng nước, quán karaoke... Con đường phạm tội có khi chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ dẫn đến xô xát, đánh nhau…

Có nhiều nguyên nhân khiến 9x phạm tội như: dịch vụ vui chơi giải trí phát triển như game, chat, phim bạo lực, phim ảnh có nội dung xấu trên mạng tràn lan đã ảnh hưởng tiêu cực. Một số nguyên nhân khác như bố mẹ bỏ nhau dẫn đến tư tưởng sống bất cần và mất định hướng. Hay nhiều bậc cha mẹ chỉ mải miết làm ăn, không quan tâm chăm sóc dạy bảo con cái. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc dạy bảo chưa được chặt chẽ, sâu sát cũng là nguyên nhân khiến 9x phạm tội.

Để ngăn ngừa tội phạm vị thành niên thì điều quan trọng nhất vẫn phải là ở chính các em. Sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức mới là cần thiết đối với lứa tuổi này. Mặt khác, gia đình và nhà trường là nhân tố quan trọng giúp các em trưởng thành về nhân cách và trở thành người có ích cho xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Ngà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN