Quãng đời 18 năm trốn nã của tên cướp

Sau khi gây án, Sỹ sống chui lủi ở nhiều tỉnh thành rồi cưới vợ ở Đắk Lắk . Trong một lần diện đồ để chuẩn bị đi ăn cưới, cảnh sát ập vào ngôi nhà đọc lệnh bắt anh ta.

Vỏ bọc hoàn hảo

Trong mắt những người dân ở tổ 8, phường Tân Tiến (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), người đàn ông mang tên Phạm Đức Quý (41 tuổi, quê An Dương, Hải Phòng) là người hiền lành, chất phác. Những người dân nơi đây chỉ biết Quý đến mảnh đất này năm 1995, làm thợ cửa sắt. Sau vài năm làm thuê, khi có tay nghề cộng thêm chút vốn tích lũy được, Quý mở cửa hàng riêng.

Năm 2002, cảm phục sự chịu thương chịu khó của chàng trai nói giọng Bắc, Loan (29 tuổi, kinh doanh thiết bị trường học) đồng ý làm vợ người đàn ông này. Tuy nhiên, đám cưới của họ diễn ra không được trọn vẹn vì phía nhà trai không ai xuất hiện.

Bỏ qua những lời dị nghị, cặp vợ chồng mới cưới vẫn sống trong hạnh phúc. 10 năm sống viên mãn bên vợ và con trai nhưng Quý chưa một lần để vợ được gặp người thân bên gia đình chồng.

Mỗi lần Loan đòi đưa con trai về thăm quê nội, Quý quanh co cho rằng kinh tế gia đình đang khó khăn, cần phải tích lũy tiền.

Rồi, trưa một ngày trung tuần tháng 1/2011, khi Quý vừa chỉn chu mặc bộ quần áo để đi dự đám cưới người bạn cùng khu phố, công an bất ngờ ập vào. Anh ta bảo, thoạt đầu nghĩ công an địa phương hỏi về đăng ký hộ khẩu nhưng khi nhắc đến cái tên Phạm Văn Sỹ và vụ án xảy ra năm 1993 đã có chút lo sợ.

Biết không thể trốn thoát, Quý đã thừa nhận tội lỗi của mình năm xưa. Quý khai anh ta tên thật là Phạm Văn Sỹ, sinh ra ở Lê Thiện, An Dương (Hải Phòng) trong một gia đình có 5 người con. Hết lớp 7, Sỹ học bổ túc thêm 2 năm nữa, rồi theo người anh họ ra Quảng Ninh làm nghề lái xe công nông để kiếm sống.

Trong một lần về quê, bạn bè rủ Sỹ cùng tham gia vào một vụ cướp tài sản. Theo lời kể, khoảng 22h một ngày tháng 3/1993, Sỹ cùng một số người bạn chặn đánh hai người đàn ông đi đường để cướp xe đạp nhưng bất thành. Trong cuộc ẩu đả, Sỹ dùng kiếm đánh và chém làm nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, Sỹ ra Quảng Ninh tiếp tục công việc của mình.

Thấy đồng phạm bị bắt và kết án tù, Sỹ tìm cách bỏ trốn khi công an huyện An Dương phát lệnh truy nã. Bỏ vào TP.HCM, Sỹ bảo sống khá chật vật vì vừa phải đi làm thuê vừa phải tìm cách sống chui lủi để che mắt công an. Làm thuê ở đây được thời gian ngắn, anh ta vào Đắk Lắk cho đến ngày bị bắt.

Quãng đời 18 năm trốn nã của tên cướp - 1

Chân dung người đàn ông từng mang lệnh truy nã. Ảnh: Thùy Linh.

Trả giá sau 18 năm trốn nã

Từ thời điểm gây án đến khi bị bắt giữ, Sỹ đã sống trong cảnh 18 năm trốn nã. Quãng thời gian này, người đàn ông chưa một lần được gặp người thân của mình.

Ngày Sỹ ra tòa, Loan mừng tủi được gặp người thân bên gia đình nhà chồng. Giờ nghị án, bị cáo dặn vợ nuôi dạy con cho tốt chờ ngày anh ta trở về.

Giờ đây, Sỹ là phạm nhân mang án 5 năm tù về tội Cướp tài sản bảo chỉ còn hơn một năm nữa anh sẽ được đoàn tụ cùng gia đình. "Nhờ chấp hành tốt nội quy nên tôi được 2 lần giảm án. May cũng có vợ hiền và đứa con thơ ở nhà là nguồn động lực để tôi phấn đấu", phạm nhân 41 tuổi chia sẻ.

Sỹ khoe, những người bạn cùng ở buồng giam bảo anh là người may mắn bởi ngoài tình yêu chân thành của vợ thì cha mẹ già ngoài 70 tuổi ở quê vẫn thường xuyên đến trại để động viên con. Cuộc gặp nào họ cũng rưng rưng nước mắt.

Và mỗi khi gặp được người thân, Sỹ luôn miệng hỏi tình hình vợ con ở trong Đắk Lắk. Người đang mang án nói với giọng tự hào: "Con trai tôi dù vắng cha nhưng vẫn rất ngoan, nhiều năm liền cháu là học sinh giỏi. Tết rồi, họ về Hải Phòng quây quần cùng gia đình khiến tôi ấm lòng".

* Tên vợ phạm nhân đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Linh (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN