"Phù thủy" bẫy tình rồi gây mê, cướp của

Sau một đêm mê man, ông T tỉnh dậy thì thấy tiền, điện thoại, nhẫn vàng đã biến mất.

Hai nữ “phù thủy” trẻ đẹp, lân la đến một số cửa hàng có ông chủ đứng bán, giả vờ hỏi mua hàng, rồi làm quen, trò chuyện đường mật… và đi cà phê. Sau khi nghe những lời ong bướm, nạn nhân mê man bất tỉnh, tài sản “bay” theo 2 “phù thủy” trong nháy mắt.

Sáng 15/5, tìm đến trụ sở Công an công an phường 5, quận 11, TP.HCM, ông N.V.T mặt mày bơ phờ, tinh thần bấn loạn vì mới tỉnh sau cơn mê man. Ông T bị đánh thuốc mê bởi hai “phù thủy” xinh đẹp.

Theo trình bày của ông T, chủ một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 14/5 xuất hiện hai cô gái xinh đẹp hỏi mua hàng. Hai cô gái ăn nói rất ngọt ngào, còn hỏi xin số điện thoại của ông T. Sau đó, ông này liên tục nhận được tin nhắn và hai bên hẹn hò vào đêm 14/5 tại một quán cà phê nằm đối diện chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP.HCM.

Trong lúc ngồi nghe hai cô gái tán tỉnh, ông T nhâm nhi ly cà phê rồi lịm dần vào giấc ngủ lúc nào không biết. Sau một đêm mê man, sáng 15/5, ông T tỉnh lại mới tá hỏa vì số tiền 3 triệu đồng, chiếc điện thoại xịn và cả nhẫn vàng đeo trên tay cũng biến mất theo hai cô gái đẹp. Theo nhân viên quán cà phê, hai cô gái rời khỏi quán lúc nửa đêm, để lại ông T nằm ngủ li bì, nhân viên gọi kiểu nào cũng không đánh thức được.

Theo thông tin ban đầu, ông T bị đánh thuốc mê loại cực mạnh, rất may không nguy hiểm tính mạng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 11, TP.HCM đang truy lùng hai phụ nữ trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Chí ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN