Nữ quái thuê giang hồ xử nam thanh niên vì tranh bạn gái?

Như đã đưa tin, vào ngày 4/5/2015, Công an TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã tạm giữ đối tượng Vương Thị Tuyết Nhi (19 tuổi, ngụ phường 2) để tiến hành điều tra làm rõ hành vi thuê giang hồ đâm người trả thù. Nạn nhân là Trần Ngọc Th (18 tuổi, ngụ phường 1, TP.Vĩnh Long).

Đang đi đường thì bị đâm

Theo lời kể của nạn nhân cũng như nhiều nhân chứng, khoảng 20h ngày 27/4/2015, Th đang ngồi chơi với nhóm bạn ở phía trước nhà thì xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đi trên xe máy đến hỏi tìm người quen. "Họ hỏi em là: "Có biết nhà Hùng "rết" ở đâu không?". Em không quen ai ở quanh đây có cái tên như vậy nên trả lời: "Ở đây không có ai là Hùng "rết" cả", Th kể lại.

Lúc này, một đối tượng hỏi tên, Th không mảy may nghi ngờ liền nói ra tên thật của mình. Chỉ chờ có vậy, tên ngồi sau bất ngờ nhảy xuống xe rồi dùng dao đâm liên tiếp về phía Th. Bị đâm trúng bụng, Th cố gắng bỏ chạy thì bị đâm tiếp nhát thứ hai. Chứng kiến sự việc, nhiều người vội lao ra thì hai kẻ gây án đã phóng xe rồ ga bỏ chạy.

Ông Trần Ngọc T (SN 1970, cha của Th) kể: "Lúc đó, tôi đang sang nhà hàng xóm chơi, ở nhà chỉ còn lại vợ tôi và hai anh em Th. Đang mải nói chuyện, tôi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng kêu cứu đứt quãng của Th: "Ba ơi cứu con...".

Lập tức, tôi chạy nhanh ra phía ngoài đường thì phát hiện Th đã nằm gục bên vũng máu, hai tay ôm vùng bụng". Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Do được cấp cứu kịp thời, vết thương cũng không trúng vào chỗ hiểm nên Th đã may mắn sống sót. Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long) cho biết, bệnh nhân Th bị 1 vết đâm dài 8cm ở sau vai phải và 1 vết bên hông lưng dài khoảng 6m.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo nhưng vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. "Bọn chúng ra tay dữ tợn và mạnh đến nỗi con dao bị gãy còn mắc lại trong người Th. May mà lúc đó còn sớm, có người dân kêu cứu nên bọn chúng mới bỏ chạy chứ nếu không chắc rằng con trai tôi khó mà giữ được tính mạng. Ở trong bệnh viện mà chúng tôi vẫn lo lắng, không dám ngủ vì sợ bọn chúng còn tới kiếm nữa", người cha của Th bày tỏ tâm trạng.

Nữ quái thuê giang hồ xử nam thanh niên vì tranh bạn gái? - 1

Nạn nhân

Chân dung kẻ chủ mưu

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng và ghi lời khai của người bị hại. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra vào buổi tổi, các đối tượng là người lạ, ra tay nhanh, lạ đi xe không gắn biển số nên việc xác định nghi phạm lúc đầu gặp không ít khó khăn. Người dân chỉ cho biết, các đối tượng ở tầm tuổi từ 25-30.

Càng khó khăn hơn khi nạn nhân khẳng định "không quen biết cũng như không có mâu thuẫn gì với các đối tượng", thời gian gần đây cũng không xảy ra xích mích, va chạm gì với ai. Manh mối chỉ lộ sáng từ lời khai của Nguyễn Hồng Ngọc V (19 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Vĩnh Long, bạn gái của Th). V cũng đồng thời là người trực tiếp có mặt, chứng kiến sự việc.

Theo đó, Th là con trai thứ trong gia đình có 4 anh em. Do hoàn cảnh khó khăn nên chưa học hết cấp 2 thì Th đã nghỉ học. Được đánh giá là hiền lành, sau khi rời trường học, Th cũng đi làm thêm phụ giúp bố mẹ. Thời gian gần đây, Th gặp và nảy sinh tình cảm với V.

Mới đây, hai người cùng anh trai Th đi TP. Hồ Chí Minh làm công nhân tại quận Bình Tân. Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu như trước đó V không quen biết với Vương Thị Tuyết Nhi. Do cùng phường, cùng tuổi nên hai người biết nhau khá rõ.

Chỉ có điều, khác với những người con gái bình thường khác, Tuyết Nhi có phần lập dị. Cô gái này ăn nói cộc lốc, có phần nam tính, tóc cũng cắt cao y như con trai. Nhiều người hàng xóm cho rằng, do tính cách khác thường nên Nhi cũng ít khi xuất hiện tại gia đình.

"Nhớ lại thời gian qua, em và Th không hề có bất cứ mâu thuẫn nào với hai thanh niên lạ mặt này, ngoại trừ trước đó giữa em và Nhi có cãi nhau qua lại trên facebook. Tính khí Nhi rất hung dữ, đã từng có lần em nhận được hàng loạt tin nhắn đe doạ của Nhi là sẽ chặt đầu em và Th nếu phát hiện hai đứa em về lại Vĩnh Long. Anh Th cùng có lần uống cà phê với Nhi nhưng Nhi không tỏ thái độ gì", V cho biết.

Do Nhi cũng từng là bạn nên V nghĩ đó chỉ là câu nói bình thường trong lúc nóng giận. Cả V và Th đều không hề cảnh giác. Không ngờ khi V và Th vừa từ TP. Hồ Chí Minh về Vĩnh Long thăm gia đình thì Th đã bị "giang hồ" tìm đến tận nhà đâm đến nhập viện. "Dù Nhi là con gái nhưng khi xưng hô phải gọi Nhi bằng anh. Do không hợp tính nhau nên giữa em và Nhi không còn chơi chung với nhau nữa", cô gái kể.

V cũng xác nhận sau khi "thôi chơi" với Nhi mới quen và làm bạn với Th. "Có lẽ vì lý do này đã khiến Nhi ghen tức với Th nên mới thuê "giang hồ" trả thù", V cho biết thêm. Căn cứ vào những thông tin thu thập được, cơ quan chức năng đã khẩn trương triệu tập Nhi để làm rõ sự việc. Tại đây, nữ quái 19 tuổi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan, Nhi khai do có mâu thuẫn từ trước nên mới thuê 2 đối tượng "giang hồ" đến tận nhà Th trả thù. Ngoài ra, hai đối tượng trực tiếp gây án cũng đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Tìm hiểu được biết, Nhi là con một trong gia đình. Sau khi sự vụ xảy ra, mẹ "nữ quái" này có tìm đến gia đình của Th xin được thương lượng. Hiện tại sự việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Dù đã mấy ngày trôi qua nhưng nhiều bà con sinh sống tại khóm Nguyễn Thái Học vẫn chưa hết bàng hoàng và kinh hã trước sự manh động, xem thường pháp luật của nhóm đối tượng. Một người dân bày tỏ sự bức xúc: "Việc thuê giang hồ, đầu gấu giải quyết mâu thuẫn cá nhân đã thành thói quen của không ít người hiện nay. Chủ mưu lại là 1 cô gái, tuổi đời còn trẻ nên cần được nghiêm trị để làm gương cho những người khác".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kỳ Tây (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN