Nữ "người mẫu" giấu ma túy trong người bị Cảnh sát 141 phát hiện

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị cảnh sát 141 kiểm tra hành chính, người phụ nữ "nổ" mình là người mẫu đang trên đường đi gặp đối tác nhưng vẫn bị phát hiện dấu ma túy trong người.

Chiều 16/3, tổ công tác Y24/141 do Đại úy Tạ Xuân Hậu làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng).

Đến khoảng 16h45, tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy BKS: 29D2-186.15 lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. 

Nữ "người mẫu" giấu ma túy trong người bị cảnh sát 141 phát hiện

Nữ "người mẫu" giấu ma túy trong người bị cảnh sát 141 phát hiện

Quá trình đưa đôi nam nữ vào chốt làm việc, người phụ nữ ngồi sau tỏ thái độ đáng ngờ khi liên tục dùng điện thoại để liên lạc với người khác rồi cho biết mình chân dài, từng làm "người mẫu". Người phụ nữ này còn nói rằng mình đang trên đường đi công việc gặp đối tác rất gấp và yêu cầu tổ công tác kiểm tra nhanh để còn đi cho kịp công việc.

Thái độ bất minh của "cô gái chân dài" này nhanh chóng vào tầm kiểm soát của tổ công tác. Khi được yêu cầu bỏ đồ đạc trên người ra kiểm tra, người phụ nữ này ngập ngừng thò tay nắm một gói nilon trong túi quần phía trước bên phải. Ngay lập tức, Đại úy Tạ Xuân Hậu khống chế không cho đối tượng phi tang vật chứng. Do đây là một đối tượng nữ giới nên tổ công tác đã nhờ tới sự giúp đỡ một cô gái đang kiểm tra hành chính trong chốt để lấy tang vật là 2 viên nén màu hồng (nghi ma túy) từ trong người đối tượng ra.

Đối tượng được xác định là Trần Thanh Vân (SN 1977, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có 2 tiền án, 1 tiền sự đều liên quan tới ma túy. Vân thừa nhận 2 viên nén màu hồng trong người là ma túy tổng hợp vừa được bạn cho để dùng.

Tổ công tác Y24/141 sau đó đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường Phố Huế để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Hành tung bí ẩn của kẻ thủ ác trong ”lò bát quái” tra tấn thai phụ đến sảy thai

“Chúng tôi thấy chỉ có 2 người sống trong căn nhà này. Mà họ đóng cửa, đi từ sớm tới khuya mới về. Mấy người này...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Châu ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN