Bố cô gái bị giam giữ, tra tấn suốt 21 ngày: "Tôi đau như chết đi sống lại"

Khi nghe tin con gái có thai, ông đang dành dụm tiền định bụng nuôi con gái lúc sinh nở, nhưng tiền chưa để dành được bao nhiêu thì cháu ông đã không còn.

Liên quan đến sự việc cô gái H.N.Y (18 tuổi, ngụ TPHCM) bị một nhóm đối tượng giam giữ, tra tấn kinh hoàng đến mức sảy thai gây rúng động dư luận, PV vừa có cuộc gặp với ông Hồ Văn Hà (sinh năm 1972, cha của thai phụ H.N.Y). Ông Hà hẹn gặp sau khi tất tả mang quần áo, vật dụng cho con từ nhà trở lại bệnh Nguyễn Tri Phương, nơi con gái ông đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Theo lời kể của ông Hà, ông có 2 người con 1 trai và 1 gái, N.Y là con gái út của ông. Hiện tại người con trai lớn đang làm công nhân tại một công ty ở Phú Yên.

“Cách đây mười mấy năm, tôi và vợ li hôn. Do vợ có người mới nên tôi nuôi 2 con. Hiện tại, gia đình tôi có hơn 10 người đang sống tại một căn nhà ở quận 11. Cách đây 2 năm, con tôi có thai, một mình tôi nuôi con đi sinh trong bệnh viện. Sinh xong, nó cũng dọn ra ngoài ở nên không ở cùng với gia đình. Tôi gặp con lần gần đây nhất là khoảng một tháng trước. Lúc ấy nó ẵm cháu ngoại về thăm tôi. Nghe con bảo có thai, tôi đang dành dụm tiền định để nuôi con lúc cháu sinh. Nhưng…”, người đàn ông buồn bã nói.

Không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập của ông Hà phụ thuộc vào công việc chạy xe ôm. “Nhà neo đơn không có ai phụ giúp, anh chị em tôi cũng phải vật lộn để mưu sinh. Nên từ lúc con tôi nhập viện đến giờ, chỉ có mình tôi ở đây chăm nó”, ông Hà nói.

Người đàn ông cho biết mình nhận được tin báo con gái xảy ra chuyện vào 2h sáng, trong lúc đang chạy xe ôm. Nghe tin, ông bảo mình không còn đứng vững.

“Con tôi kể lại nó bị dùng cây gỗ đánh rồi xích lại. Họ còn đốt keo cho chảy ra rồi nhỏ lên người con tôi, dùng đèn khò đốt các ngón tay, ngón chân của nó. Dù cho nó có van xin buông tha vì đang có thai nhưng họ vẫn không dừng lại, mấy ngày trời nó bị bỏ đói, không cho ăn. Đến lúc máu chảy ra nhiều quá, con gái tôi lết lại nhà vệ sinh đẻ đứa nhỏ ra ngoài, họ mới hoảng sợ kêu hộ lí ở một phòng khám tư nhân đến cắt rốn. Phát hiện cháu ngoại tôi đã mất, họ ác độc đem vứt nó ở ngoài đường. Nghe con kể mà tôi đau như chết đi sống lại. Con tôi nuôi mười mấy năm, đánh nó một cái tôi còn xót. Sao đành lòng nào hành hạ nó như vậy”, người đàn ông nói trong nước mắt.

Bố cô gái bị giam giữ, tra tấn suốt 21 ngày: "Tôi đau như chết đi sống lại" - 1

 Ông Hà, cha của nạn nhân N.Y

Theo lời kể của nạn nhân, vào ngày 19/3, N.Y đến nhà Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (tạm trú xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) để chơi và bị giữ lại. Đến ngày 25/3 thì cô bị anh em Dũng, Huyền cùng với Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) trói lại, đánh đập. Khi cái thai của nạn nhân hỏng, Khang cùng bà Sương (mẹ ruột Dũng) mang đi bỏ ở địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Công an TPHCM cho biết chủ mưu vụ việc là hai anh em Huyền, Dũng đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị truy tìm ráo riết, còn Trần Nhật Khang sau khi bị bắt đã thừa nhận sử dụng ma túy và tham gia hành hạ Ý.

Bố cô gái bị giam giữ, tra tấn suốt 21 ngày: "Tôi đau như chết đi sống lại" - 2

Trong suốt quá trình bị giam giữ, Y liên tiếp bị hành hạ, đánh đập và bỏ đói.

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, ngay cả bản thân ông Hà cũng bảo ông không rõ. “Còn món nợ 1,6 triệu con trai tôi bảo mượn để đóng phạt do vi phạm giao thông bị công an xe máy. Con gái tôi bị tra tấn, giam giữ nhiều ngày mà tôi không hề biết, chỉ đến khi công an thông báo vụ việc tôi mới biết", ông Hà nói.

Bố cô gái bị giam giữ, tra tấn suốt 21 ngày: "Tôi đau như chết đi sống lại" - 3

Những vết thương trên người cô gái trẻ.

Nói về tình hình sức khỏe của con gái, ông Hà cho biết hiện sức khỏe N.Y khá ổn định, các vết thương cũng dần hồi phục, nhưng tinh thần của con ông không ổn định. “Tự dưng gần đây nó rất hay nạt nộ, la hét, thậm chí có lúc còn đuổi tôi về. Tôi chỉ cần không làm theo ý nó là bắt đầu nó chửi bới, đấm thùm thụp vào tường. Con gái tôi trước giờ không như vậy, lúc nào cũng nghe lời và rất lễ phép với cha”, người cha kể lại.

Theo bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc BV Nguyễn Tri Phương (TPHCM) hiện bệnh nhân đã tiến triển và tỉnh táo hơn. Bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại khoa Sản nhưng được chuyển từ phòng thường sang phòng chờ sanh để tiện theo dõi vì tình trạng sảy thai có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. 

"Sau khi tiếp nhận, cấp cứu và hội chẩn, bệnh nhân được chuyển từ Khoa Cấp cứu sang Khoa Sản. Qua thời gian điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân có phục hồi và đi lại được. Tuy nhiên, bệnh nhân có tình trạng sang chấn tâm lý nặng nề vẫn la hét, kích động, cần có sự hỗ trợ từ bác sĩ chuyên môn để ổn định tinh thần", đại diện BV Nguyễn Tri Phương cho biết.

Lời kể của cô gái 18 tuổi bị nhóm côn đồ tra tấn đến sẩy thai ở Bình Chánh

Thai phụ chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc bị nhóm đối tượng sử dụng ma túy rồi tra tấn dã man dẫn đến sẩy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Nhi ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN