Nóng trong tuần: “Động sung sướng” phục vụ “quý ông” từ A đến Z ở TP.HCM bị đột kích

Phát hiện hàng chục nữ tiếp viên mặc hở hang "nhảy múa" trong nhà hàng ở Sài Gòn; Ba người phụ nữ tấn công, giằng lại xe SH từ tay tên trộm… là những tin đáng chú ý nhất tuần.

“Động sung sướng” phục vụ “quý ông” từ A đến Z ở TP.HCM bị đột kích

Rạng sáng 30/5, cảnh sát cùng các đơn vị liên quan bất ngờ kiểm tra nhà hàng Rubi trên đường Tôn Thất Tùng (quận 1, TP.HCM).

Nóng trong tuần: “Động sung sướng” phục vụ “quý ông” từ A đến Z ở TP.HCM bị đột kích - 1

Nhiều người tại quán Rubi bị đưa về trụ sở công an để sàng lọc, kiểm tra

Ập vào các phòng vip, cảnh sát phát hiện nhiều tiếp viên nữ mặc thiếu vải, mặc “như không mặc” đang ngồi uốn éo trên đùi các khách nam. Thấy lực lượng chức năng, dàn “chân dài” hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh để lấy đồ che thân.

Ở các phòng khác, cảnh sát phát hiện nhiều túi nilon, viên nén nghi ma túy nằm vương vãi dưới sàn nhà.

Tại đây, hơn 40 người (gồm 14 nam và 29 nữ) được đưa về trụ sở công an để sàng lọc, kiểm tra.

Cùng thời điểm này, một mũi trinh sát bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân. 2 gái bán dâm khai là tiếp viên của nhà hàng Rubi.

Ngay lúc rạng sáng, quản lý nhà hàng Rubi là Nguyễn Hữu Sinh (40 tuổi) bị bắt.

Ba người phụ nữ tấn công, giằng lại xe SH từ tay tên trộm

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một tên trộm lấy một chiếc xe máy để trước tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Viết Xuân (quận Hà Đông,Hà Nội) nhưng bị nhóm 3 phụ nữ chống trả, giành lại xe.

Clip 3 phụ nữ tấn công, giằng lại xe SH từ tên trộm gây “sốt”

Clip cho thấy, tên trộm bịt mặt, đội mũ tiến tới tiệm cắt tóc mở khóa và trộm chiếc xe máy SH. Tuy nhiên, khi tên trộm đang loay hoay lùi xe xuống đường để tẩu thoát thì 2 phụ nữ lao ra giằng xe lại, một phụ nữ cầm ghế nhựa ném về phía tên trộm.

Đoạn clip trên thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ người dùng mạng xã hội. Nhiều người đánh giá hành động của nhóm phụ nữ là dũng cảm, mưu trí khi vừa giằng xe nhưng thấy tên trộm chống trả thì bỏ chạy. Tuy nhiên, số khác thì cho rằng, nhóm phụ nữ đã mạo hiểm khi cố chống trả tên trộm.

Thuê người truy sát chồng cũ, vợ cũ BS Chiêm Quốc Thái bị bắt ngay tại sân bay

Sau 2 tháng bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM), vợ cũ của ông Thái bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, có 2 quốc tịch Mỹ và Việt Nam) đã bị bắt để điều tra.

Nóng trong tuần: “Động sung sướng” phục vụ “quý ông” từ A đến Z ở TP.HCM bị đột kích - 2

Bà Ngọc bị bắt tại sân bay

Bà Ngọc bị bắt tại Sân bay Tân Sơn Nhất khi đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh rời khỏi Việt Nam.

Cơ quan công an xác định bà Ngọc và ông Thái có mâu thuẫn, tranh chấp tài sản sau ly hôn. Trong khi tòa án đang giải quyết thì bà Ngọc đã thông qua một người bạn tìm thuê giang hồ truy sát ông Thái.

Trước đó, tối 28/3, bác sĩ Thái cùng nhóm bạn sau khi ăn tối tại một quán ăn trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã bị nhóm giang hồ dùng mã tấu chém bị thương rồi tẩu thoát. Ông Thái được chuyển đến bệnh viện với thương tích ở vai và lưng.

Sau khi điều tra, khoanh vùng đối tượng gây án, công an đã bắt giữ nhóm người chém bác sĩ Thái, đồng thời mở rộng điều tra, tiếp tục bắt bà Ngọc là người chủ mưu vụ truy sát.

Vụ đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Khởi tố vợ thượng úy công an

Liên quan đến vụ đánh ghen tàn bạo gây xôn xao dư luận ở Cà Mau, ngày 28/5, Công an huyện Cái Nước đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi) cùng một nữ đồng phạm về hành vi "Làm nhục người khác".

Bà Diệu là vợ của thượng úy Nguyễn Văn Thi (công tác tại Trại giam Cái Tàu, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an). Còn ông Thi là nạn nhân bị bắt trói, đánh đập cùng với một nữ cán bộ đoàn tên T.H.P. (29 tuổi) trong clip đánh ghen tàn bạo xảy ra tại Cái Nước rạng sáng 13/5. 

Nóng trong tuần: “Động sung sướng” phục vụ “quý ông” từ A đến Z ở TP.HCM bị đột kích - 3

Hình ảnh trong clip đánh ghen tàn bạo ở Cà Mau

Trước khi bị đánh ghen, ngày 12/5, bà P. nói với chồng là về quê cha mẹ ruột trông nhà hộ. Còn ông Thi cũng nói với vợ bận công việc không về nhà trong đêm.

Nghi ngờ, bà Diệu cùng nhóm người theo dõi và đến rạng sáng 13/5 thì phát hiện chồng mình đang ở chung phòng với "tình địch" nên xông vào đánh ghen

Sau sự việc này, thượng úy Thi đã bị tạm đình chỉ công tác, đề nghị giáng cấp hàm, hạ bậc lương.

Bác sĩ Hoàng Công Lương thốt lên điều "đau đớn nhất" trong lời nói sau cùng

Chiều 30/5, phiên tòa xét xử vụ tai biến y khoa chạy thận xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình kết thúc phần tranh tụng sau 12 ngày làm việc. Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Nóng trong tuần: “Động sung sướng” phục vụ “quý ông” từ A đến Z ở TP.HCM bị đột kích - 4

Bác sĩ Hoàng Công Lương (giữa) tại phiên tòa

Là người bước lên bục khai báo cuối cùng, bác sĩ Hoàng Công Lương nói: "Điều mà bị cáo và các nhân viên y tế của BVĐK tỉnh Hòa Bình đau đớn nhất là không cứu chữa được tất cả các bệnh nhân thời điểm xảy ra sự cố. Bị cáo gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, chia sẻ nỗi đau với các gia đình".

Theo bác sĩ Lương, sau 12 ngày xét xử, bị cáo khẳng định hoàn toàn vô tội, kính mong HĐXX xem xét đúng bản chất vụ án, công tâm, tránh oan sai cho người không phạm tội, tuyên bị cáo không có tội, để bị cáo tiếp tục công việc khám chữa bệnh của mình.

Sau khi nghị án, chủ toạ phiên toà cho biết do vụ án có tính chất phức tạp, HĐXX quyết định kéo dài thời gian nghị án. Dự kiến tuyên án vào chiều 5/6.

Bác sĩ Hoàng Công Lương thốt lên điều ”đau đớn nhất” trong lời nói sau cùng tại tòa

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án chiều 30-5, bác sĩ Hoàng Công Lương đã nói lên điều mà bị cáo này cho là "đau...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN