Nỗi đau 2 người mẹ mất con trong 1 vụ án mạng

Trong cơn ghen, Tuyến đã nhẫn tâm sát hại người yêu, sau đó lãnh án tử hình, để lại nỗi đau cho những người mẹ già.

Siết cổ bạn gái vì cơn ghen vô cớ

Nguyễn Anh Tuyến (SN 1989, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) là con trai út trong một gia đình có 2 chị em. Học hết lớp 12, sau khi thi trượt đại học, Tuyến xin làm bảo vệ cho một shop thời trang trên đường Nguyễn Trãi (Q.5). Trong thời gian làm việc tại đây, thanh niên này quen biết với chị Phạm Thị Tuyết Như (SN 1993, ngụ Q.8) là nhân viên bán hàng của shop.

Thấy cô thiếu nữ xinh đẹp, Tuyến ngõ lời yêu và được cô gái đón nhận. Nhưng khi tình yêu vừa chớm nở cũng là lúc Tuyến nhận được quyết định thi hành nghĩ vụ quân sự. Suốt 2 năm sau đó, Như vẫn một lòng chờ người yêu. Hết thời hạn nghĩa vụ, tình cảm của đôi trẻ ngày càng mặn nồng và đã tính đến chuyện kết hôn.

Nhưng tình yêu của 2 người lại đi vào kết cục bi thảm khi Tuyến ra tay sát hại Như chỉ vì một cơn ghen vô cớ.

Nỗi đau 2 người mẹ mất con trong 1 vụ án mạng - 1

Tuyến lãnh án tử cho hành vi dã man của mình.

Khoảng 21h ngày 9/12/2012, Tuyến đưa người yêu đi ăn uống rồi thuê khách sạn trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) để nghỉ qua đêm. Tại đây, Tuyến lấy điện thoại của Như để gọi thì phát hiện bạn gái có nhắn tin qua lại với một người con trai khác. Nổi máu ghen, Tuyến tra hỏi nhưng Như cự lại dẫn tới 2 người to tiếng với nhau.

Tức giận, Tuyến vật bạn gái xuống nệm, ngồi đè lên người, dùng tay bóp cổ. Như vùng vẫy phản kháng và la hét cầu cứu. Nhưng Tuyến càng điên tiết hơn, anh ta lấy áo khoác nhét vào miệng Như và tháo dây áo khoác siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Sau khi gây án, Tuyến lục lấy toàn bộ tài sản của Như gồm 2 bông tai bằng vàng, ĐTDĐ và xe máy đem bán lấy 12 triệu đồng tiêu xài. Đến 22h ngày 11/12/2012, hung thủ ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nỗi đau 2 người mẹ mất con

Tại phiên xử đầu tháng 8, TAND TP.HCM tuyên phạt Tuyến án tử hình về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”. Cho rằng mức án quá nặng nặng nên Tuyến làm đơn kháng cáo, gia đình chị Như cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tuyến.

Một ngày cuối tháng 10/2013, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa là một thanh niên với gương mặt thư sinh, hiền lành mà nhìn vào không ai nghĩ đây là kẻ giết người. Tuyến cúi mặt xuống tránh ánh nhìn soi mói của người dự khán và lí nhí khai nhận mọi tội lỗi.

Anh ta khai vì quá yêu nên khi thấy Như nhắn tin qua lại với người khác nên nổi cơn ghen để rồi không kiềm chế được bản thân đã ra tay sát hại người mà mình yêu thương nhất.

Mặc dù ở phía đối nghịch nhau, nhưng trước tòa, 2 bà mẹ vẫn ngồi kế bên, an ủi, động viên nhau. Bởi vì họ cùng mang một nỗi đau, một người đã vĩnh viễn mất đi đứa con gái, còn người kia rồi đây cũng sẽ mất đi đứa con trai duy nhất.

Nỗi đau 2 người mẹ mất con trong 1 vụ án mạng - 2

Bà Xim (trái) và bà Tâm cùng chung nỗi đau mất con.

Từng lời khai của Tuyến về những tội ác mà gã đã gây ra với đứa con gái khiến tim can bà Tâm (mẹ nạn nhân) như thắt lại, nước mắt chảy dài trên má. Cha mẹ chia tay nhau từ khi Như còn nhỏ, một mình người mẹ tảo tần nuôi 2 đứa con khôn lớn. Học hết lớp 12, thấy cảnh nhà khó khăn, Như xin mẹ đi làm phụ giúp gia đình.

Thấy Tuyến đã lớn mà không có công ăn việc làm ổn định, lại còn tính hay ghen, bà nhiều lần can ngăn con gái vì sợ sau này Như khổ. Khi con gái bà nhùng nhằng chưa chịu chia tay thì đã phải vĩnh viễn ra đi. Từ ngày Như mất, đêm nào bà cũng đau đáu nhìn di ảnh của con trên bàn thờ mà nước mắt ứa ra.

Mặc dù vậy, trước tòa bà Tâm vẫn khẩn thiết xin giảm án cho kẻ đã sát hại con gái mình: “Như cũng đã qua đời, tôi cũng thấu hiểu nỗi đau mất con lớn thế nào. Tôi khẩn thiết xin HĐXX mở lòng nhân từ tha cho Tuyến một con đường sống để anh ta có cơ hội làm lại cuộc đời và để cha mẹ anh ta cũng không phải khổ như tôi”.

Ngồi kế bên bà Tâm, bà Xim (mẹ của Tuyến) ngồi bất động, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho đứa con trai. Khi gây án Tuyến mới 22 tuổi, tuổi đời còn quá trẻ với cả tương lai phía trước. Nhưng chỉ vì một hành động nhất thời để rồi phải mang bản án tử hình. Cứ nghĩ đến cảnh 1 - 2 năm nữa thôi, Tuyến phải thi hành án, mãi mãi mất đi đứa con trai duy nhất khiến bà lại ôm mặt khóc nức nở.

HĐXX nhận định, hành vi của Tuyến vô cùng dã man, máu lạnh, chỉ vì cơn ghen vô cớ bị cáo đã nhẫn tâm sát hại chị Như, mặc cho nạn nhân hết lời van xin. Sau khi giết người lại còn cướp tài sản của người yêu ăn ăn chơi trác táng. Hành vi của bị cáo là không thể tha thứ nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe. Vì thế, Tòa Tối cao đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN