Những vụ án kinh hoàng mùa Euro

Mùa Euro năm nay đã đi đến trận đấu cuối cùng, thế nhưng những dư âm của vòng chung kết bóng đá châu Âu 4 năm mới có một lần đã khiến cho nhiều người hâm mộ không thể nào quên.

Cái sự khó quên đó không chỉ ở những trận bóng sôi nổi mà còn đến từ những con số vụ án liên quan đến tính mạng người dân gia tăng một cách đột biến chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng...

Số lượng người chết gia tăng

Để có tiền đỏ đen quanh trái bóng, nhiều người không từ mọi âm mưu, thủ đoạn đê hèn. Có kẻ sẵn sàng sát hại bạn thân hay nhẫn tâm thiêu sống mẹ con người tình, thậm chí có người còn tự tìm đến cái chết để vợ con bơ vơ ở lại chống chọi với cuộc đời. Khoảng 15h ngày 17-6, anh Nguyễn Văn Hải, 34 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đã nhờ điện thoại của cô gái bán hàng rong gọi cho chị Bùi Thị Hoa (bạn gái của Hải) báo rằng sẽ nhảy cầu Đak Bla tự tử. Gọi điện xong, anh Hải đã chạy nhanh ra cầu Đak Bla, bỏ lại đôi dép và nhảy xuống sông. Được biết, cách đây mấy tháng, anh Hải rời Hà Nội vào ở nhà người chú ở xã Ya Chim (TP Kon Tum) để làm ăn.

Trước khi tự tử, anh Hải đã làm công nhân được 10 ngày cho xưởng mộc Vinh Dung, ở phường Ngô Mây, TP Kon Tum. Một số người dân ở đây cho biết, vì thua độ bóng đá Euro nên anh Hải đã bỏ vợ và 2 con nhỏ ở Hà Nội nhảy cầu tự tử. Vào khoảng 17h30 ngày 15-6, một số người dân đi tập thể dục tại công viên Cửa Nam, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An phát hoảng khi phát hiện một người đàn ông treo cổ tự tử ở cây xoài trong công viên. Khi được mọi người đưa xuống, nạn nhân đã bị tử vong trước đó.

Hiện trường cho thấy, người đàn ông treo cổ bằng sợi dây thừng, cành cây mà anh ta treo cổ cách mặt đất hơn 3m. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh Trần Đăng Khoa, SN 1976, trú tại xóm 2, xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Những người hàng xóm, bạn bè của anh Khoa tiết lộ, nạn nhân là một người ham ăn chơi. Thời gian gần đây, khi vòng chung kết Euro diễn ra, anh Khoa tham gia cá độ bóng đá, đi thâu đêm không về. Rất có thể vì thua cá độ nên anh Khoa đã tìm đến cái chết. Hai nạn nhân trên đều đã có gia đình và hai con nhỏ. Sự ra đi của họ không những để lại sự tiếc thương mà còn là cả gánh nặng đối với vợ, con và những người thân trong gia đình...

Những vụ án kinh hoàng mùa Euro - 1

Căn nhà cháy rụi của chị Trang.

Hành động thiếu hiểu biết trên khó có thể tha thứ nhưng với trường hợp của Trần Mạnh Luân, 23 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thì hậu quả của sự việc lại hết sức đáng lên án và đặc biệt lo ngại. Chỉ vì thua độ bóng đá 1 triệu đồng và mong muốn kiếm thêm tiền làm "vốn" gỡ lại, hắn đang tâm sát hại bạn và cướp tài sản. Chỉ vài giờ sau khi gây án, CA đã bắt được kẻ sát nhân. Luân đang phải đối mặt với hai tội danh Giết người và Cướp tài sản với mức khung hình phạt lên đến tử hình. Trước đó, rạng sáng 11-6, sau khi xem xong một trận bóng đá trong khuôn khổ vòng chung kết Euro 2012, Trần Mạnh Luân hết tiền, liền nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Gã mang theo dao đi tìm “con mồi”, khi ngang qua phòng trọ của anh Hồ Đăng Chính ở xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, thấy có mình anh Chính trong phòng, Luân xông vào đâm nhiều nhát, sau đó cướp 3 triệu đồng rồi tẩu thoát. Quần chúng phát hiện vụ việc, đưa anh Chính đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Chính đã tử vong.

Đau lòng hơn, rạng sáng 16-6, người dân trong hẻm A8 (đường Bông Văn Dĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM) bừng tỉnh giấc sau tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn nhà của chị Phạm Kim Trang (38 tuổi). Mọi người đổ xô đến để ứng cứu nhưng ngọn lửa đã lan khắp nhà. Do cửa nhà bị khóa trái nên mọi người phải dùng nhiều vật dụng để đập tường, cửa sổ..., xông vào cứu chị Trang, con trai Lê Quốc Vũ, 12 tuổi cùng người chồng hờ của chị này là Ngô Phát Tài, 46 tuổi. Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng và chỉ còn thoi thóp thở. Một số người cho biết, trước khi xảy ra hỏa hoạn họ nghe tiếng vợ chồng chị Trang cãi vã. Nhưng do chuyện này cũng thường xuyên diễn ra nên không ai chú ý. Chỉ đến khi thấy tiếng la hét và lửa bốc ngùn ngụt thì mọi người mới biết đã xảy ra chuyện lớn.

Trong cơn hấp hối, chị Trang cho biết hai mẹ con đã bị Tài chích điện rồi tưới xăng châm lửa đốt. CQCA xác định, chị Trang đã có một đời chồng và 2 con. Sau khi ly dị, mẹ con chị mua nhà trong hẻm A8 này sinh sống từ năm 2009. Được một thời gian, chị Trang đưa Tài về sống chung như vợ chồng. Thấy công việc bốc vác của mình không được là bao, Tài bỏ nghề về phụ chị Trang bán quán nhậu. Thời gian gần đây, cặp vợ chồng hờ này thường xuyên cãi và vì Tài thua độ bóng đá, nhiều lần buộc chị Trang đưa tiền chung chi. Tối 15-6, Tài cho biết thua cá độ bóng đá, nợ nần rất nhiều và bảo chị Trang đưa tiền hoặc bán nhà để trả. Người phụ nữ không đồng ý nên xảy ra cãi vã. Đến rạng sáng, trong cơn quẫn trí, Tài dùng điện chích vào người chị Trang. Bé Vũ nhảy vào ôm mẹ cũng bị điện giật. Chưa dừng tại đó, gã chồng hờ còn lấy can xăng chuẩn bị sẵn tưới lên cả 3 và châm lửa đốt. Do bị bỏng nặng, tất cả đã thiệt mạng.

Chỉ mong Euro nhanh kết thúc

Chỉ một tháng, kể từ khi Euro 2012 diễn ra, liên quan đến cá độ bóng đá, đã xảy ra rất nhiều vụ trọng án trên địa bàn cả nước. Những ngày trước đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng của bà Lê Thị Nhường, ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Chỉ vì ham mê cá độ bóng đá qua mạng và thua độ phải cầm xe máy, trả cho "nhà cái" 40 triệu đồng, Đặng Văn Bình, SN 1984, phường Mân Thái đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ và tiếp tục cá độ.

Khoảng 13h30 ngày 14-6, Bình đã bịt mặt, đi xe máy đến tiệm vàng của bà Lê Thị Nhường. Lợi dụng lúc vắng người, y đã dùng cục đá đập vỡ tủ kính lấy đi khoảng 10 lượng vàng, rồi tẩu thoát. Ngay sau đó, CA đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Đặng Văn Bình. Trước đó, ngày 11-6, CA quận 10, TP HCM đã bắt một sinh viên ĐH Bách khoa về hành vi cướp tài sản. Do thua quá nhiều tiền cá độ bóng đá, trong lúc túng quẫn, Trần Huy Khôi (quê Hà Nam, tạm trú tại quận 12, TP HCM) lang thang trên mạng và gặp chị H., 27 tuổi, tỉnh Đồng Nai. Chị H cho biết, mình đang tìm trung tâm giới thiệu cho con đi du học. Khôi nghe vậy liền "nổ" mình là nhân viên tư vấn du học và đã đưa nhiều sinh viên ra nước ngoài học. Tin lời Khôi, chị H. hẹn gặp trực tiếp để xin tư vấn. Khi chị H đến nơi hẹn, Khôi dùng dao cướp túi xách. Ngay lúc đó, chị H la lớn kêu cứu. Bảo vệ và sinh viên có mặt gần đó đã bắt được Khôi giao cho CA.

Thực tế cho thấy, đi kèm với cá độ bóng đá là hàng loạt những hệ lụy khôn lường. Không chỉ tài sản tan theo cá độ, từ nợ ít chuyển sang nợ với số tiền lớn, dân chơi thua bạc sẽ nhanh chóng bị tệ nạn xã hội lôi kéo. Ngoài ra, tâm lý càng thua càng cố gỡ sẽ khiến nhiều con bạc lao vào đường cùng. Do đó, những hành vi vi phạm pháp luật đi kèm là điều khó tránh khỏi. Thậm chí có người còn ngao ngán khi nói về mùa Euro năm nay: "Tôi vẫn là một người hâm mộ trái bóng tròn, nhưng với những vụ việc liên tiếp xảy ra thì quả thực tôi chỉ đếm từng ngày mong sao Euro năm nay nhanh kết thúc...".

Để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra và ngăn chặn tệ nạn và tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá, thiết nghĩ mỗi gia đình không để con em, người thân tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức. Khi cá độ bóng đá, đa số các đối tượng tổ chức cá độ đều cho người chơi trả tiền sau. Chính vì thế, người chơi bị thua thường ham gỡ, rồi lâm vào nợ nần "nhà cái" số lượng tiền rất lớn. Trong mùa bóng đá sẽ gia tăng hoạt động của những ổ nhóm đòi nợ, xiết nợ, bắt giữ người trái pháp luật. Xung quanh đó là mâu thuẫn từ những con bạc dẫn đến giết người, đánh nhau, gây rối... Chỉ còn một trận chung kết trước mắt, mong sao sẽ không xảy ra những vụ việc tương tự để mùa Euro năm nay có cái kết tạm chấp nhận được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dũng Đông ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN