Những lá thư tử biệt trước giờ tiêm thuốc độc (Phần 2)

Sự kiện: Phía sau bản án

Gần 50 lá thư của tử tù Hồ Xuân Phú (SN 1987) gửi mẹ, gồm cả những nỗi nhớ, niềm thương chan chứa, những đêm thức trắng không ngủ, những lời ân hận muộn màng...

Lá thư của tử tù Nguyễn Xuân Phú

"...Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! Mẹ có nhớ con không? Con thương mẹ rất nhiều, tâm trí con lúc nào cũng nghĩ về mẹ thôi mẹ ạ. Con biết mẹ cũng nhớ và thương con lắm, vì mẹ là mẹ của con. Lòng mẹ rộng lớn, bao la như biển Thái Bình, che chở cho chúng con khôn lớn từng ngày. Vậy mà giờ đây, con lại làm cho mẹ buồn lòng mất rồi. Con là đứa con hư, bất hiếu, không nghe lời mẹ dạy để giờ đây phải sống trong sự ân hận và nuối tiếc. Con thèm được sống những ngày tháng bên mẹ, được đôi bàn tay gầy guộc của mẹ chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ, giặt cho từng cái quần, cái áo, hay lúc ốm đau cũng bàn tay mẹ chăm bẵm, nâng đỡ cho con. Công ơn của mẹ con mãi khắc ghi trong lòng..."

Mời độc giả đón xem phần cuối Phía sau bản án: Những lá thư tử biệt trước giờ tiêm thuốc độc vào lúc 17h00 ngày 11/11/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN