Những kiểu ghen độc nhất vô nhị của đàn ông

Chém cho bớt cái nhan sắc, bắt cóc hành hạ vợ, giết vợ trước mặt các con... vì ghen là hành động của những ông chồng mất lý trí vì ghen. Nghe kể về chuyện ghen của đàn ông, hẳn nhiều người sẽ giật mình. Ai bảo chỉ có Hoạn thư là phụ nữ?

Sát hại vợ cũ trước mặt con vì ghen

Ngày 20/9, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 17 năm tù đối với Trần Thành Trung (33 tuổi) về tội Giết người. Theo HĐXX, hành vi của Trung là đặc biệt nghiêm trọng và có tính chất côn đồ, nhưng theo kết quả giám định của trung tâm pháp y tâm thần, bị cáo bị hạn chế về khả năng nhận thức và hành vi nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, Trung kết hôn với chị Tâm và có 2 con chung. Nhưng do cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên đầu năm 2011 cả 2 thuận tình ly hôn. Người vợ sống cùng với các con tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Mặc dù đã ly hôn, nhưng Trung lại ghen tức khi vợ cũ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Sáng ngày 21/7/2011, khi chị Tâm đưa con đi học thì Trung chặn đường kêu dừng lại để nói chuyện, nhưng chị này không đồng ý chạy xe bỏ đi, Trung cũng chạy đuổi theo.

Dọc đường Trung lấy con dao trên xe của người bán trái cây dạo đuổi theo ép xe của chị Tâm vào lề đường. Khi chị vừa dừng lại, gã chồng vũ phu đã rút dao đâm nhiều nhát vào người vợ cũ cho đến khi con dao bị gãy cán.

Nạn nhân kêu cứu rồi bỏ chạy vào nhà dân lánh nạn, còn Trung vứt lại cán dao tại hiện trường, bỏ trốn. Chị Tâm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong một ngày sau đó. Tối cùng ngày gây ra án mạng, hung thủ đã ra đầu thú.

Đổ xăng thiêu vợ vì ghen

Ngày 19/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án Huỳnh Tiến Dũng (36 tuổi, Vĩnh Long) phạm tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 10/2010, Huỳnh Tiến Dũng và chị Phan Ngọc Chanh tổ chức đám cưới, chung sống như vợ chồng nhưng không làm giấy đăng ký kết hôn. Sau đó, Dũng đưa vợ lên thuê nhà trọ tại quận Bình Tân, TP.HCM để đi làm.

Do ghen tuông nghi ngờ vợ có người đàn ông khác dẫn đến việc chị đi phá thai nên cuộc sống vợ chồng Dũng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Cũng vì lý do trên, bị cáo chán nản đi làm phụ hồ, lấy cớ ở lại công trình, ít khi về với vợ.

Những kiểu ghen độc nhất vô nhị của đàn ông - 1

Người chồng nhẫn tâm đổ xăng đốt vợ vì ghen, Huỳnh Tiến Dũng (giữa, còng tay).

Khoảng 22 giờ ngày 9/6/2011, Dũng điện thoại cho chị Chanh nhưng máy bận. Một lúc sau, khi vợ nghe máy Dũng liền nhắc lại “điệp khúc” cũ dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, chị Chanh nói vì giữa Dũng và chị không có đăng ký kết hôn nên Dũng không có quyền ngăn cấm và “tôi đang ngủ với bạn trai tôi nè! Anh không làm gì được tôi đâu”. Nghe vợ nói vậy, bị cáo tắt điện thoại, lấy một con dao dắt vào thắt lưng rồi đi về phòng trọ.

Trên đường đi, Dũng nảy sinh ý định giết chết vợ và người tình nên ghé vào cây xăng mua 20.000 đồng tiền xăng đựng vào túi nilon để làm dụng cụ gây án. Về đến nơi bị cáo lấy túi xăng rót qua khe cửa định châm lửa đốt thì nghe cháu gái vợ lên tiếng. Dù thấy vợ không ở cùng người đàn ông nào nhưng Dũng vẫn nổi giận, đạp cửa xông vào cự cãi. Sau khi vật lộn dưới nền nhà, toàn thân chị Chanh thấm xăng, bị cáo đã bật lửa khiến cả người chị bốc cháy. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chị Chanh đã chết do vết thương quá nặng.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Tiến Dũng mức án tử hình về tội “giết người”. Sau phiên tòa, bị cáo và đại diện gia đình bị hại cùng kháng cáo xin cấp phúc thẩm tha tội chết cho bị cáo nhưng cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Chồng chém chết vợ vì ghen

Đầu tháng 7/2012, người dân thôn Yên Hòa, xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa bàng hoàng khi nghe tin anh Nguyễn Xuân Bắc (SN 1964), nửa đêm cầm dao bầu chém nhiều nhát vào vợ mình là chị Phạm Thị Hà (SN 1978), cùng người con trai Nguyễn Văn T. (SN 1998). Do bị chém nhiều nhát, vết thương quá nặng khiến chị Hà tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc.

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo, ông Trịnh Văn Hiền, Trưởng công an xã Lộc Tân cho biết: “Tại hiện trường chị Hà bị nhiều vết chém, máu dính đầy người, gần đó có một con dao bầu, phía trong góc tường là anh Bắc đang ngồi co rúm. Ngay sau đó tôi cùng anh em ra còng tay anh Bắc lại, trong lúc còng tay anh có nói tôi sai rồi, tôi không chạy đâu, các anh không phải còng. Còng xong tôi hỏi về nguyên nhân tại sao lại chém vợ, thì anh Bắc trả lời: “Anh thông cảm, em nói ra các anh cũng chỉ hiểu được một phần, anh không thể hiểu hết được. Do chuyện tình cảm vợ chồng, tôi không chủ ý chém chết, chỉ chém cho bớt cái nhan sắc”, ngay sau đó Công an huyện Hậu Lộc đã áp giải đi”.

Chồng "ngũ thập" giết vợ vì ghen

Ngày 8/7/2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Phạm Văn Vinh (53 tuổi, trú tại thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 16h ngày 7/7, do nghi ngờ vợ mình là bà Nguyễn Thị Nghĩa (52 tuổi) có quan hệ tình cảm lăng nhăng với người khác nên Vinh đã đánh đập bà Nghĩa ngất xỉu, sau đó dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn khỏi địa phương nhưng đã bị quần chúng và lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, trước đó giữa hai vợ chồng ông Vinh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và Vinh đã nhiều lần đánh đập bà Nghĩa bị thương

Những nỗi đau khiến sống khó hơn nghìn lần chết

Xưa nay, khi nói về chuyện nóng giận khi ghen tuông, mất khôn vì ghen tuông, người ta thường hay áp đặt suy nghĩ cho đàn bà vì "nông nổi", nhưng sự ghen tuông của phái mạnh mới thực sự khiến nhiều người kinh hoàng. Thỏa mãn cơn ghen tuông đầy thú tính, các ông chồng sẽ phải trả giá cho tội ác của mình gây ra sau song sắt nhà tù, có nhiều người phải đền bằng cả mạng sống. Nhưng, có một điều khó chắc chắn là, ai trong số những người đàn ông ghen tuông xuống tay tàn độc với vợ sẽ thấy hỉ hả, thấy được thỏa mãn cơn cuồng ghen!?

Đành rằng có yêu thì mới có ghen và càng yêu thì càng ghen, nhưng, đằng sau cơn thù hận, chính những ông chồng sẽ phải gánh nỗi đau tinh thần cả đời. Chắc chắn rằng, trong những vụ chồng giết vợ vì ghen, con cái của họ sẽ khó lòng tha thứ cho hành vi đó. Đứa trẻ cũng sẽ phải mang vết thương lòng cả đời, sẽ khiến chúng dằn vặt, đau đớn và rất có thể vì sự ảnh hưởng tinh thần đó khiến chúng có những hành vi lệch chuẩn sau này.

Ông bà ta từng nói: "Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa, chẳng đời nào khê". Vì vậy với những ông chồng có "máu Hoạn thư", mỗi người cần tự điều chỉnh hành vi để tránh làm đối phương nổi thú tính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Dân (Vnmedia)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN