Người từng ngồi tù 'oan' 18 tháng bị bạn đâm chết

Là người quen ở cùng một khu phố, lại thường xuyên gặp nhau, dù không là bạn bè thân thích nhưng Nguyễn Văn Hải và ông Phạm Việt Nam Hòa B. cũng thi thoảng nhậu nhẹt chung với bạn bè.

Trong một lần ông B. đi qua nhà ông Hải, do không may chiếc xe chở hàng của ông B. vướng vào máy bơm của ông Hải nên đôi bên lời qua tiếng lại. Thấy bạn bè mà đối xử nhau như vậy, ông B. không nhịn nổi nên đã đến đòi đánh ông Hải, nhưng chưa kịp đánh đã bị ông Hải đâm chết.

Buổi chiều định mệnh

Khi chiếc xe chở xác ông Nguyễn Việt Nam Hoà B. (SN 1972, ngụ phường 1, quận 12, TP.HCM) vào đến hẻm thì rất nhiều người dân ùa ra đón linh cữu ông. Người dân cả khu phố ai cũng vừa xót thương vừa bàn tán về cái chết của ông B..

Anh Nguyễn Phúc Huy (42 tuổi) vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nói: "Khi tôi nghe anh B. bị Nguyễn Văn Hải (41 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Quá, quận Gò Vấp, TP.HCM) giết chết tôi rất ngạc nhiên. Bởi tôi không nghĩ người hiền lành như anh B. lại có thể bị chết dưới tay người ít nói như Hải. Hai người tuy không là bạn thân, nhưng cùng làm ăn buôn bán gần chợ với nhau, đi qua đi lại thường xuyên lại có khi còn ngồi nhậu chung với bạn bè, có mâu thuẫn gì cũng chửi vài câu cho xong rồi làm huề, chứ sao nhẫn tâm ra tay lấy một mạng người".

Người từng ngồi tù 'oan' 18 tháng bị bạn đâm chết - 1

Chị Đ. với những lá đơn mà anh B. viết mấy năm trước.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó, khoảng 17h30 ngày 1/12, anh B. đi từ nhà sang bên phía nhà Hải, giữa đường đi thì thấy anh Nguyễn Thanh P. đang nhậu (anh P. là anh em thân thiết với anh B.). Thấy anh B., anh P. vui vẻ nói: "Ngồi xuống đây lai rai chút, đi đâu mà vội quá vậy?". Khi nghe anh P. nói vậy, anh B. lúc đó cũng có chút rượu bia nói: "Tao đi sang đánh thằng Hải". Cứ nghĩ là anh B. nóng nảy nên mới nói vậy. Bởi theo anh P. thì: "Cách đây khoảng mấy ngày, tôi có nghe người ta kể lại là anh B. đi chở hàng qua trước nhà Hải. Lúc này, Hải bán nước mía và bơm xe nên có bỏ các đồ buôn bán lấn vỉa hè, không may xe anh B. va trúng, Hải chửi bới nên anh B. tức tối, chắc cũng vì lý do đó mà xảy ra chuyện tày trời vậy". Anh P. chưa kịp can ngăn thì anh B. đã đi đến trước nhà Hải. Tại đây, sẵn con dao để trong quán, anh B. cầm dao lên đe dọa Hải. Thấy anh B. đe dọa mình, Hải lấy con dao Thái Lan dài khoảng 15cm chạy ra uy hiếp lại.

Thấy Hải cầm dao đe dọa, anh B. liền xông vào gây chiến, chị L. (vợ của Hải) thấy vậy chạy ra đứng giữa can hai người đàn ông đang "hăng máu". Vốn người cao to, Hải với qua vai vợ đâm anh B. hai nhát trên vai. Sau đó, Hải bồi thêm một nhát vào tim anh B.. Bị đâm, anh B. ôm ngực bỏ chạy. Cùng lúc ấy, anh P. đi xuống. Thấy anh P., anh B. thều thào nói: "Cứu anh với... anh yếu quá rồi". Chỉ nói được từng đó câu rồi anh B. gục xuống, mọi người nhanh chóng đưa anh B. đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên anh B. đã chết trên đường đến bệnh viện.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Tôi thường bán nước gần đây, hôm đó thấy anh B. đi đến trước cổng nhà anh Hải, tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng Hải nói gì đó rất to. Khi vừa chạy ra thì anh B. đã gục tại chỗ rồi, cũng chẳng ai kịp nhìn mọi chuyện".

Cuộc đời lận đận của người đàn ông bị ngồi 18 tháng tù oan sai

Trong căn nhà nhỏ chừng 40m2, những người thân thích của anh B. đều lặng lẽ cầu nguyện cho linh hồn anh siêu thoát. Với khuôn mặt thất thần, sự đau khổ, chị Đặng Thị Hồng Đ. (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) đau đớn lặng lẽ nhìn chồng lần cuối. Thật khó khăn lắm, chị Đ. mới thốt nên lời: "Đau lòng quá cô ơi. Chồng em, anh ấy tuy khi rượu vào cũng nóng tính, nhưng thực chất anh lành lắm, anh chẳng bao giờ làm hại ai, mà ngược lại anh giúp đỡ rất nhiều người. Anh được bằng khen về bắt cướp mấy lần rồi. Anh ấy cũng chỉ vì tính tốt của mình mà bị đi tù 18 tháng. Việc đi tù của anh ấy oan uống quá chị ạ".

Người từng ngồi tù 'oan' 18 tháng bị bạn đâm chết - 2

Người thân đau đớn trước cái chết của anh B.

Rồi bằng giọng nghẹn ngào, chị Đ. kể cho PV nghe về cuộc sống của hai vợ chồng từ lúc mới lấy nhau đến giờ. Chị Đ. sinh ra trong gia đình lao động, cũng vì đồng cảm với nhau về sự nghèo khó nên anh B. và chị Đ. đã yêu nhau và quyết định gắn bó với nhau cách đây hai mươi năm. Chị Đ. nói: "Ngày đó, hai vợ chồng về sống với nhau, được ba mẹ chồng cho ngôi nhà này. Do chẳng có chút tài sản gì thêm nên hai vợ chồng nai lưng ra làm việc. Anh B. mua chiếc xe đi giao hàng nón, mũ, một tháng cũng kiếm được mấy triệu. Còn tôi đi phụ giúp quán cà phê một tháng vài triệu, ki cóp nuôi con".

Hạnh phúc vợ chồng chị Đ. tăng gấp bội khi hai đứa con một gái, một trai ra đời. Thường ngày, anh B. đi chở hàng giao cho người ta. Nhưng rồi vận đen cũng xuất phát từ cái tính thương người của anh B.. Vào khoảng tháng 6/1994, khi con gái anh B. mới chào đời được vài tháng. Hôm đó, anh B. đi giao hàng trên đường, gặp một người bị tai nạn nằm bất tỉnh, mọi người xúm quanh xem nhưng không ai cứu, có một phụ nữ đứng bên anh B. nói: "Anh sẵn xe đưa người ta vào bệnh viện đi".

Lúc đó, anh B. nghĩ hàng vẫn còn phải giao nhưng cứu người quan trọng hơn, nên anh B. đưa người bị nạn đó vào bệnh viện. Mọi chi phí ban đầu anh B. lo cho, nhưng khi tỉnh dậy người đó nói là anh B. là người đã đụng vào họ, hòng muốn lấy tiền đến bù. Như sét đánh ngang tai, anh B. chẳng thể nghĩ rằng mình làm ơn mắc oán. Kể đến đây, chị Đ. rớt nước mắt nói: "Lúc đó, tôi mới sinh, nhà nghèo lắm, gia đình bên nội bên ngoại cũng nghèo. Bỗng dưng nghe tin chồng gây tai nạn và người ta bắt đi tù, tôi khóc suốt ngày. Vừa thương chồng, nhưng nghe chồng nói là anh không làm việc đó tôi đã tin. Bởi chồng tôi là người tốt, nếu có anh ấy sẽ nhận, nhưng anh ấy muốn làm phúc mà lãnh hậu quả vào thân".

Vụ án đặc biệt phức tạp

Ngày 2/12, trao đổi với PV, một cán bộ cơ quan CSĐT công an quận 12 (TP.HCM) cho biết: “Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan CSĐT cử lực lượng xuống hiện trường điều tra làm rõ. Thời gian ngắn sau, cơ quan CSĐT thực hiện bắt nóng đối tượng Hải ngay tại nhà riêng. Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận người dân. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT điều tra làm rõ”.

Những tháng ngày đó là địa ngục với hai vợ chồng, một mình nuôi con nhỏ, nhưng chị Đ. không nản lòng, chị viết đơn kêu oan khắp nơi cho anh B.. Trời có mắt, sau 18 tháng bị giam, anh Đ. được thả ra với kết luận: "Không đủ chứng cứ khép tội". Chồng được minh oan, chị Đ. lại cùng chồng làm đơn để đền bù oan sai. Nhưng kêu mãi cũng không được, chị Đ. tủi thân nói: "Hơn mười năm trời, tôi và chồng gửi đơn nhưng không được hồi âm. Họ có đưa cho chúng tôi 30 triệu đồng gọi là hỗ trợ, còn không nói oan sai. Vào năm 2005, có một xe ô tô của viện KSND quận 12 vào nhà tôi bảo là đừng viết đơn thưa kiện nữa. Tôi cũng nghĩ chắc họ đền bù cho thêm chút đỉnh làm ăn, ai ngờ mấy năm trôi qua vẫn không thấy. Cách đây hai năm vợ chồng tôi nhờ luật sư để tìm công lý, nhưng lên được người ta trả lời là hết thời hạn rồi, thế là hai vợ chồng tôi buồn lắm, cũng vì thế nên cuộc sống vẫn khó khăn, nhưng anh B. không vì đó mà tiêu cực, anh vẫn làm ăn và lo cho vợ con".

Kể về chồng vẫn bằng cái giọng yêu quý, nhưng chị Đ. cũng cho biết hai vợ chồng đã ly thân gần một năm, lý do là sống không hợp, nhưng với chị Đ. anh B. vẫn là người đàn ông tốt. Sau khi ly thân, chị Đ. về sống với mẹ ruột và đưa đứa con gái đi cùng, còn anh B. ở cùng con trai. Chị Đ. chia sẻ về việc ly thân: "Cái duyên đã hết nên hai vợ chồng tôi chia tay thôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đi lại vì con cái. Có chuyện gì là anh B. vẫn chạy qua nhà tôi hỏi han". 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tô Hương Sen (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN