Người mẹ ngất xỉu khi con bị tuyên án tử hình

Nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng không được chị Hiếu chấp nhận, Sỹ dùng dao đâm chết “người trong mộng” rồi tự tử chết chung nhưng bất thành. Khi tòa tuyên án tử hình, mẹ của Sỹ ngất xỉu trong sân tòa.

Thảm án từ mối tình đơn phương

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở P.Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM), cha mẹ lại chia tay nên Lê Tiến Sỹ (SN 1990) sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Ông bà đã già yếu nên đến lớp 6, Sỹ nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Cách nay khoảng 2 năm, Sỹ tình cờ quen chị Võ Thị Ngọc Hiếu (SN 1988, quê Đồng Tháp). Mặc dù Hiếu lớn tuổi hơn nhưng trước vẻ đẹp mặn mà của cô gái miền Tây khiến Sỹ say mê và nhiều lần nói tiếng yêu.

Do đã có bạn trai nên chị Hiếu chỉ coi Sỹ như một người em. Không được đáp ứng tình cảm, anh ta thường xuyên gặp Hiếu và dọa nạt, gây áp lực ép chị này chia tay bạn trai để đến với mình.

Người mẹ ngất xỉu khi con bị tuyên án tử hình - 1

Hung thủ trước vành móng ngựa.

Trước đòi hỏi vô lý của Sỹ, chị Hiếu thẳng thừng từ chối khiến 2 người xảy ra cãi vã. Chán nản vì tình cảm không được “người đẹp” chấp nhận, Sỹ bỏ bê việc làm ăn, sa vào cờ bạc, rượu chè để “giải sầu”. Biết chuyện, Hiếu đến gặp khuyên Sỹ tỉnh ngộ. Thiếu sự quan tâm của cha mẹ từ bé, lại thêm những lời từ chối của “người trong mộng” khiến Sỹ nảy sinh ý định sát hại chị Hiếu rồi tự tử chết chung.

Khoảng 15h45 ngày 3/12/2012, Sỹ gọi điện hẹn gặp “người yêu”, sau đó anh ta vào nhà lấy con dao Thái Lan giấu vào túi quần rồi lấy xe máy chở chị Hiếu đi chơi.

Sau khi lòng vòng trên nhiều tuyến phố, đến khoảng 18h30, đôi bạn trẻ đến khu vườn tràm nằm trong khu phố 1, P.Linh Xuân ngồi nói chuyện. Nhìn thấy Sỹ có mang con dao trong túi quần nên chị Hiếu cầm lấy và tra hỏi, 2 người lại xảy ra cãi vã. 

Trong lúc giằng co, Sỹ giật lại được con dao và đâm nhiều nhát vào người Hiếu khiến chị này gục xuống đất, hung thủ dùng dao cứa thêm một nhát vào cổ rồi kéo nạn nhân vào phía trong vườn tràm.

Thấy “người yêu” còn thở thoi thóp, Sỹ liền lấy nón bảo hiểm đập mạnh nhiều cái vào đầu cho chết hẳn. Thấy trên tay Hiếu có đeo 3 chiếc nhẫn bằng vàng, Sỹ cầm lấy bỏ vào túi quần, giấu xác nạn nhân xuống vũng bùn rồi đi về.

Người mẹ ngất xỉu khi con bị tuyên án tử hình - 2

Sỹ trả giá bằng mức án tử hình cho hành vi dã man của mình.

Đến tối hôm đó không thấy con gái về nên gia đình chị Hiếu đi tìm và trình báo lên công an địa phương. Đến 11h35 ngày 6/12/2012, công an P.Linh Xuân phát hiện thi thể nạn nhân được giấu ở một vũng bùn trong rừng tràm.

Sau khi gây án, hung thủ mang 3 chiếc nhẫn vàng đem bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 9h sáng ngày 7/12/2012, Sỹ đến nhà bạn là Văn Hữu Lệ (đường Tô Hiến Thành, Q.10). Tại đây, anh ta mua một bịch thuốc trừ sâu và một chén đậu hũ trộn lẫn với nhau rồi ăn để tự tử. Người nhà của Lệ nhìn thấy nên chạy vào can ngăn và đưa đi cấp cứu. Sỹ bị công an bắt giữ ngay khi xuất viện.

Nỗi đau người mẹ

Cuối tháng 9/2013, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Sỹ mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản. Sau đó Sỹ làm đơn kháng cáo xin được giảm án.

Ngày 29/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa là một người thanh niên với khuôn mặt bầu bĩnh, hiền lành không ai nghĩ đây là kẻ đã sát hại dã man một cô gái trẻ.

Gương mặt lạnh tanh, không biểu lộ cảm xúc, Sỹ khai rằng vì quá yêu nên khi biết Hiếu đã có bạn trai thì nảy sinh ý định sát hại rồi tự tử chết chung. Sỹ lạnh lùng thừa nhận tội ác mà mình đã gây ra và mong tòa xem xét tha cho con đường sống.

Ngồi ở hàng ghế đầu tiên của phòng xử, người mẹ của Sỹ nhìn con với ánh mắt buồn rầu, đau đớn. Hai vợ chồng sớm chia tay, vì miếng cơm manh áo nên bà phải gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc để đi làm kiếm tiền.

Bà đâu ngờ rằng, chính sự thiếu tốn tình cảm, quan tâm từ cha mẹ đã đẩy Sỹ tới kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Bây giờ ân hận thì cũng đã muộn, bà chỉ biết ở bên con trong lúc này với hy vọng mong manh con mình sẽ được tha tội chết.

Người mẹ ngất xỉu khi con bị tuyên án tử hình - 3

Người mẹ ngất xỉu trong sân tòa án khi con mình bị tuyên án tử.

HĐXX nhận định, chỉ vì động cơ đê hèn mà bị cáo đã vô cớ tước đoạt mạng sống của một người vô tội, hành vi của bị cáo quá dã man, không còn khả năng cải tạo do đó cần phải cách ly hoàn toàn khỏi đời sống xã hội. Tòa đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Bản án vừa tuyên, trong khi gương mặt Sỹ vẫn lạnh lùng bước theo lực lượng áp tải thì người mẹ òa khóc nức nở và khụy xuống bất tỉnh. Nhìn thấy cảnh đó khiến những người tham dự phiên tòa ai cũng xót xa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN