Người đàn ông bán vé số nằm chết bên đường

Công an xác định người chết là Trịnh Minh Thế (41 tuổi, thường gọi là Tý), tài xế xe ôm kiêm bán vé số dạo.

Chiều nay (28/10), người đi đường phát hiện ông Thế (tạm trú thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đầm đìa máu nằm giãy giụa bên lề đường từ huyện Đầm Dơi đi TP. Cà Mau.

Khi công an địa phương đến hiện trường, ông Thế đã tắt thở. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện chiếc cặp của ông Thế có vài tấm vé số chưa xổ. Bên cạnh xác nạn nhân là một xe máy hiệu Angel đã cũ.

Người đi đường cho rằng đây là án mạng vì nạn nhân không thể tự sát nơi đông người qua lại và dấu cắt ngang cổ nạn nhân khá sâu, khó có thể do chính nạn nhân gây ra.

Công an huyện Đầm Dơi tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 27/10, ông Châu Thanh Cương (45 tuổi, ngụ xã Kiên Thành, huyện Chợ Mới, An Giang) được phát hiện nằm chết trong nhà trọ số 132/169 (khóm 2, phường 1, TP. Cà Mau). Ông Cương thuê phòng vào ngày 26/10, đi nhậu đến khoảng 2h sáng 27/10 mới về phòng trọ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN