Người bị móc trộm 50 triệu được trả lại tiền

Sau một tuần bị nhóm người dàn cảnh móc túi 50 triệu đồng, nạn nhân 41 tuổi đã được cơ quan cảnh sát điều tra trả lại.

Ngày 11/10, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã tìm được nạn nhân vụ dàn cảnh móc túi 50 triệu đồng tại cổng bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM). Nạn nhân là anh Nguyễn Hiệp Minh (41 tuổi, ở huyện Bình Chánh) đã làm thủ tục để nhận lại số tiền bị mất.

Người bị móc trộm 50 triệu được trả lại tiền - 1

Anh Minh vui mừng được nhận lại 50 triệu đồng bị móc túi.

Trước đó, chiều 2/10, tổ trinh sát trên đường tuần tra phát hiện một nhóm người điều khiển 2 xe tay ga Nouvo có dấu hiệu nghi vấn nên bí mật bám theo. Chạy qua nhiều tuyến phố, đến trước cổng bệnh viện Nhân dân 115 ở đường Sư Vạn Hạnh (phường 2, quận 10), chúng cố tình va quẹt vào xe máy của nam thanh niên chở một phụ nữ ngồi phía sau. Lợi dụng nạn nhân sơ hở, nhóm này nhanh tay móc trộm 50 triệu đồng.

Khi cả nhóm chạy xe về hướng đường Tô Hiến Thành (quận 10), tổ trinh sát đã truy đuổi theo. Đến chân cầu Him Lam, 3 người trong nhóm bị bắt gồm: Nguyễn Thị Nở (47 tuổi ở quận 1), Đặng Thanh Tuấn (23 tuổi, ở quận Thủ Đức), Tiêu Quốc Việt (34 tuổi, ở quận 4).

Người bị móc trộm 50 triệu được trả lại tiền - 2

Nở cùng đàn em đang bị cơ quan công an bắt giữ.

Trong 3 người, Nở được xác định là ‘nữ quái’ cầm đầu băng nhóm dàn cảnh tai nạn đụng xe móc túi người đi đường hồi tháng 6 ở quận Thủ Đức. Khi đang bị công an ráo riết truy bắt, người phụ nữ này vẫn cùng đàn em đi gây án.

Băng nhóm tội phạm này đang được cơ quan điều tra mở rộng hành vi trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN