Sát nhân mang gương mặt trẻ con giết cả nhà lấy tiền mua xe sang

Đứa con bất hiếu tưởng rằng sẽ đánh lừa bằng các thủ đoạn kinh hoàng nhưng cảnh sát vẫn tìm ra chân tướng đằng sau.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng.

Sát nhân mang gương mặt trẻ con giết cả nhà lấy tiền mua xe sang - 1

Sef chụp cùng cha mẹ và em gái khi còn bé

3 người chết trong căn nhà

Sau trận động đất năm 1990, vợ chồng Teddy và Mary Loiva chuyển từ Philippines đến sống ở Australia với hai con là Sef và Clodine. Gia đình Teddy sống gắn bó với nhau, cha mẹ nghiêm khắc và đặt nhiều hi vọng đối với các con. Thậm chí, vợ chồng này đưa ra các kỷ luật khắc nghiệt với con. Đặc biệt, Teddy và vợ hi vọng con trai Sef sẽ học giỏi, nhưng chàng trai này lại học không tốt ở trường trung học và đại học.

Sef không chỉ học không tốt mà còn có sở thích thổi phồng sự thật. Nam thanh niên này tưởng tượng bản thân là một doanh nhân thành đạt hay ca sĩ, người mẫu. Nhiều người cho rằng Sef nói dối theo dạng một bệnh lý. Thậm chí, Sef còn che giấu kết quả học tập bằng cách sửa kết quả. Khi bị cha mẹ phát hiện, nam sinh còn bị dọa sẽ không được dùng xe hơi.

Ngày 10/7/2001, Teddy và vợ cùng con gái Clodine được phát hiện đã chết trong nhà riêng ở Sydney. Người phát hiện sự việc là Sef, gọi điện báo cho cảnh sát và đuổi theo những kẻ được cho là hung thủ.

Tờ Philstar cho hay, David - người bạn của luật sư Teddy cho biết kẻ gây ra vụ án mạng có thể với mục đích nhằm trả thù trong một vụ tranh chấp liên quan đến hàng triệu USD. Theo David, trước khi xảy ra sự việc một tháng, Teddy đã có cuộc nói chuyện to tiếng với một doanh nhân Phillippines liên quan đến một hợp đồng bất động sản trị giá 20 triệu -30 triệu USD.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện Teddy bị hung thủ đâm dẫn đến tử vong, còn Mary Loiva tử vong trong phòng khách, Clodine tử vong tại phòng ngủ ở tầng 2 với vết cứa ở cổ họng. Ngoài ra, trên tường, cánh sát còn phát hiện một dòng chữ mang tính phân biệt chủng tộc. Cảnh sát cho rằng hung thủ có thể đã viết chữ này sau khi gây án. Nhưng có người cho rằng giả thuyết được đặt ra là dòng chữ này nhằm đánh lạc hướng điều tra, khiến cảnh sát nghĩ rằng đây là một vụ trả thù cá nhân.

Ngày 22/7/2001, thi thể của vợ chồng Teddy và con gái được an táng tại một nghĩa trang ở Sydney. Thân nhân và bạn bè của gia đình xấu số này đã thắp nến, cầu nguyện cho các nạn nhân được an nghỉ. Sau sự việc đau lòng, cả gia đình chỉ có Sef sống sót. Cảnh sát đặt nhiều nghi vấn về con người này nhưng quá trình điều tra vẫn phải tiếp tục để tìm được những bằng chứng rõ ràng.

Diễn kịch ở đám tang

Trong đám tang, Sef còn hát một ca khúc gửi tới cha mẹ và em gái trước khi huyệt mộ đóng lại. Thậm chí, chàng trai còn xuất hiện trên truyền hình mong muốn tìm ra kẻ giết người, muốn công lý được thực thi và treo thưởng 100.000 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin liên quan đến kẻ ác này.

Sau lễ tang, cảnh sát tiếp tục điều tra để tìm ra hung thủ. Tháng 12/2001, cảnh sát bác bỏ bằng chứng ngoại phạm đầu tiên của Sef. Bởi, thông tin cảnh sát thu thập được cho thấy chiếc xe của Sef nằm trên đường dẫn vào gara của căn nhà vào thời điểm xảy ra sự việc chứ không phải như lời chàng trai này nói. Tiếp đó, Sef đưa ra một chứng cứ ngoại phạm thứ hai là lúc cha mẹ, em gái bị giết, anh ta đang đến một nhà thổ và quan hệ với gái mại dâm. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện, lời khai này cũng không đúng sự thật.

Sát nhân mang gương mặt trẻ con giết cả nhà lấy tiền mua xe sang - 2

Sef thản nhiên tham dự đám tang như không hề dính líu.

Trước các bằng chứng sai lệch này, cảnh sát đã bắt giữ Sef để tiếp tục điều tra. Sef thú nhận tự viết loạt email mạo danh một đối thủ kinh doanh của Teddy để đe dọa vị luật sư này. Thậm chí, trước khi xảy ra vụ giết người, Sef còn lên mạng tìm kiếm cách giết người không để lại dấu vết. Đứa con trai bất hiếu đã thực hiện cho đậu nhiễm độc vào đồ ăn, nhưng người mẹ chỉ phải nhập viện và không nguy hiểm tính mạng. 

Được biết, nam thanh niên này còn đặt cọc một khoản tiền để mua chiếc xe Lexus trị giá 173.000 USD. Sef nói với đại lý bán ô tô sẽ dùng tiền thừa kế từ cha mẹ, tiền bán xe của cha mẹ và tiền cầm đồ trang sức của mẹ để thanh toán tiền mua xe.

Theo cáo trạng, sau khi giết 3 người thân, Sef vứt con dao, chiếc gậy, giày và quần áo dính máu. Sau đó, đứa con bất hiếu phun dòng chữ mang tính phân biệt chủng tộc lên tường để đánh lừa cơ quan điều tra. Sau khi gây án, nghi phạm vẫn thản nhiên đến nhà một người bạn rồi đi chơi điện tử. Khi về nhà, Sef giả vờ như mình phát hiện sự việc và thông báo cảnh sát.

Động cơ giết cả nhà của Sef được xác định là do muốn sử dụng khối tài sản 1,5 triệu USD của cha mẹ. Ngày 17/9/2004, Sef bị kết án tù chung thân. Sau khi Sef bị kết án, lùm xùm lại nảy sinh có liên quan đến căn nhà - nơi xảy ra án mạng. Căn nhà được rao bán mà không thông báo cho người mua về vụ án xảy ra bên trong. Cho nên, chính quyền yêu cầu dừng việc bán. Sau đó, thông tin về án mạng xảy ra tại đây được cập nhật, căn nhà được một người mua trả với giá 80.000 USD. 

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 1/9/2018.

4 người vợ chết bí ẩn và bộ mặt ghê tởm của bác sĩ sát nhân

Khi người vợ thứ tư qua đời, gã bác sĩ độc ác dự định nhanh chóng tổ chức tang lễ nhưng cảnh sát đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Philstar, Wick) ([Tên nguồn])
Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN