Nghĩ trong bụng có bom, thanh niên cầm dao tự rạch bụng mình

Nghĩ trong bụng mình có bom, Sơn sang nhà hàng xóm lấy con dao rồi đi ra đường tự rạch bụng mình.

Nạn nhân tự rạch bụng được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân tự rạch bụng được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Ngày 9/9, ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, rạng sáng cùng ngày nam thanh niên tên Hà Văn Sơn (SN 1990, trú xóm Quyết Thắng) tự dùng dao rạch bụng mình.

Theo đó, rạng sáng 9/9, Sơn sang nhà hàng xóm lấy 1 con dao nấu ăn mang ra đường. Nghĩ rằng trong bụng mình có bom nên Sơn ngồi ở đường rồi tự cầm dao rạch vào bụng mình 1 đường dài khiến ruột rơi ra ngoài. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã gọi nhân viên y tế Trạm y tế xã xuống sơ cứu, băng bó vết thương cho Sơn trước khi chuyển đi Bệnh viện đa khoa huyện Tân Kỳ để cấp cứu.

Ông Đông cho biết, Sơn không được bình thường, đã có vợ và con, nhưng lâu nay Sơn về quê sống một mình.

"Đêm qua, Sơn đi lang thang ở đâu ngoài nghĩa địa. Sáng sớm trở về rồi vào nhà hàng xóm lấy dao rạch bụng mình vì nghĩ có bom bên trong" ông Đông nói.

Hé lộ cuộc truy bắt kẻ giết người rồi rạch bụng, cắt “của quý”

Sau khi bị bắt Tuấn một mực chối tội, nói rằng mình không quen biết nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN