Nghi phạm giết chủ nợ, đốt xác phi tang trong thùng phuy từng có ý định tự tử

Sự kiện: Tin pháp luật

Vô công rồi nghề, Tuấn sa chân, lún sâu vào tệ nạn. Việc Tuấn sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang là giọt nước tràn ly...

Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng), nghi phạm sát hại chủ nợ là anh N.V.L (SN 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, cùng huyện An Dương) rồi bỏ trốn đã bị các lực lượng Công an TP.Hải Phòng, các cục nghiệp vụ bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La phối hợp bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách ở địa phận tỉnh Sơn La.

Việc Tuấn sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang, cướp tài sản rồi bỏ trốn gây chấn động dư luận địa phương.

Việc Tuấn sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang, cướp tài sản rồi bỏ trốn gây chấn động dư luận địa phương.

Hiện, Tuấn đã được di lý về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra, phá án. Từ đây, góc khuất cuộc đời kẻ thủ ác được dần hé lộ.

Trao đổi với PV, đại diện Công an xã Lê Lợi cho biết, nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn có cuộc sống gia đình không hạnh phúc cùng đời tư không được sáng sủa như bạn bè cùng trang lứa.

Tuấn là người con duy nhất trong gia đình. Bố mẹ Tuấn sau nhiều năm chung sống cùng với những mâu thuẫn không thể hàn gắn đã ly thân khoảng 2 năm nay và đang chờ thủ tục ly hôn tại tòa.

Theo Công an xã Lê Lợi, trước đây Tuấn làm những công việc tự do để kiếm sống. Về sau, Tuấn không chí thú làm ăn mà hay tụ tập với đám bạn xấu cho đến thời điểm gây án.

Tuấn có biểu hiện nghiện ma túy và thuộc diện theo dõi của công an địa phương. Tuấn từng có ý định tự tử nhưng bất thành do được gia đình phát hiện kịp thời.

Đến 17h20 ngày 22/2, ban Công an xã Lê Lợi nhận được tin báo tại nhà của ông Phạm Văn Trường (SN 1971, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, bố đẻ của Tuấn) có thi thể người bị đốt cháy, trên người có nhiều thương tích nhưng nạn nhân không phải là Tuấn, cơ quan công an mới nhận định chính Tuấn là nghi phạm sát hại nạn nhân.

Danh tính nạn nhân N.V.L chỉ được xác định khi giấy tờ tùy thân trong người chưa bị đốt cháy.

Ban đầu, cơ quan công an nhận định, Tuấn có vay của nạn nhân L. một số tiền nhưng mất khả năng trả nợ. Khi L. đến nhà Tuấn đòi nợ, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Tuấn dùng dao sát hại L., cho xác vào thùng phuy rồi châm lửa đốt hòng phi tang. Sau đó, Tuấn lấy tiền trong ví của nạn nhân rồi bỏ trốn lên Sơn La và bị công an bắt giữ.

Các tình tiết của vụ trọng án đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng và Công an huyện An Dương điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nạn nhân bị sát hại, đốt xác trong thùng phuy là người thế nào?

"Từ trước đến nay, anh L. là người sống bình thường không có tiền án, tiền sự. Cho nên, khi biết được công dân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN