Nghi can khai lý do truy sát 2 vợ chồng gây xôn xao trên Facebook

Nghi can gây ra vụ truy sát 2 vợ chồng ở TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) khiến cộng đồng mạng xôn xao cách đây 4 ngày đã khai lý do ra tay.

Nghi can khai lý do truy sát 2 vợ chồng gây xôn xao trên Facebook - 1

Giang tại cơ quan điều tra.

Ngày 5/6, Công an TP.Vĩnh Yên đang tạm giữ Nguyễn Trường Giang (28 tuổi, trú tại phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên) để làm rõ vụ việc truy sát vợ chồng ông Vũ Ngọc Huệ (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh Thu (vợ ông Huệ, 55 tuổi), ở phố Điển Triệt, phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên.

Lãnh đạo Công an TP. Vĩnh Yên cho biết thêm, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố Giang. Về phần vợ chồng ông Huệ và bà Thu, cả hai hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. 

Theo điều tra ban đầu, gia đình ông Huệ có công ty chuyên cung cấp hàng tạp hóa cho các đại lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Bố Giang là em họ bà Thu và từng có một thời gian làm lái xe chở hàng cho gia đình chị gái.

Tuy nhiên, gần 1 năm nay, do mâu thuẫn với vợ chồng ông bà Thu nên bố Giang không lái xe thuê mà ở nhà.

Trước khi xảy ra vụ án, Giang nghe bà nội nói chuyện về việc bố anh ta đang có ý định xin đi làm lại. Vì không muốn bố đi làm ở nhà bác họ, chiều ngày 1/6, Giang đến gặp bà Thu với ý định bảo bác họ không nên nhận lời.

Theo lời khai của Giang, quá trình nói chuyện với bác họ, Giang cho rằng bà Thu mắng bố mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Sau đó, Giang ra chợ mua con dao thái thịt giấu ở bụng rồi leo lên cây sấu sát với lan can tầng 2 nhà bà Thu chờ gây án. Khoảng 15 phút sau, thấy bà Thu ra phía ngoài, Giang lập tức chém hai nhát vào bả vai bác gái.

Nghe vợ kêu cứu, ông Huệ đang tắm chạy ra thì bị Giang chém. Ông Huệ chạy vào trong thì bị Giang đuổi theo truy sát. Sau đó, ông Huệ chống cự giằng co dao với Giang.

Do bị thương ở tay, Giang bỏ chạy xuống tầng 1 định mở cửa chạy ra ngoài nhưng cửa bị khóa nên chạy sang kho hàng của nhà ông Huệ trốn.

Về phía ông Huệ, khi chạy ra lan can tầng 2 đã trượt chân rơi xuống đất phía ngoài ngôi nhà khi trên tay vẫn cầm con dao của đối tượng.

Phát hiện sự việc, người dân trong khu vực đã báo Công an TP.Vĩnh Yên và đưa ông Huệ đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên báo cáo với Ban giám đốc Công an tỉnh, đồng thời trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo lực lượng cảnh sát tiếp cận ngôi nhà nơi đối tượng đang cố thủ.

Sau khi đột kích vào nhà nạn nhân, cảnh sát phát hiện Giang đang trốn giữa đống bim bim để ở nhà kho của gia đình ông Huệ.

Quá trình cảnh sát vây bắt Giang, một số người dân đứng bên ngoài hiện trường đã quay clip trực tiếp đăng trên Facebook khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo cơ quan điều tra, Giang đã có vợ và 2 con nhưng thường xuyên gây gổ đánh nhau. Riêng năm 2011, Giang 4 lần đánh nhau gây thương tích dẫn đến việc đi cơ sở giáo dục bắt buộc. Năm 2015, Giang có 1 tiền án vì có hành vi ném đá vào xe khách gây vỡ kính.

Truy sát kinh hoàng trong đêm, 3 người chết

Hai nhóm thanh niên tại Đồng Tháp từ 15-26 tuổi truy sát nhau trong đêm, hậu quả làm 3 người chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN