Nam bác sĩ ngoại tình với y tá xinh đẹp: Quá khứ gây sốc của gã chồng tệ bạc

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau ba năm ròng rã tìm kiếm sự thật cho cái chết của mẹ, cô con gái đã khiến những nhà chức trách mở lại vụ án. Lúc này, những bí mật hiểm ác năm xưa dần được hé lộ…

Sở hữu nhan sắc nổi bật hơn người, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Michele Macneill đã sớm trở thành hoa hậu nổi tiếng toàn thành phố Pleasant Grove, bang Utah (Mỹ). Tưởng rằng với vẻ ngoài xinh đẹp ấy, kiều nữ dễ dàng có được hạnh phúc bên người chồng bác sĩ nổi tiếng. Không ai có thể ngờ rằng, hàng ngày cô đều bị chồng hắt hủi, phản bội sau lưng để gian díu với y tá cùng bệnh viện. 

Truy tìm sự thật

Ảnh minh họa: Cảnh sát điều tra lại vụ án tưởng chừng đã khép lại

Ảnh minh họa: Cảnh sát điều tra lại vụ án tưởng chừng đã khép lại

Sau khi vụ án của Michele được mở lại vào năm 2010, tiến sĩ Todd Gray - một chuyên gia về chất độc - đã được mời về để xem xét báo cáo khám nghiệm tử thi năm xưa.

Nhờ chuyên môn về độc dược, ông đã phát hiện ra vào thời điểm Michele qua đời, trong máu của cô có chứa nồng độ cao các hợp chất Valium, Percocet, Phenergan và Ambien. Do đó, dù nồng độ độc chất của từng loại hợp chất trên không thể giết chết nạn nhân ngay tức khắc, nhưng sự kết hợp của chúng có thể dẫn đến các triệu chứng buồn ngủ, rối loạn nhịp tim, thậm chí là trụy tim. 

Với kết quả xét nghiệm trên, kết luận cho vụ án của Michele đã chính thức được sửa lại từ “chết tự nhiên do bệnh tật” thành “chết không xác định”. 

Đi cùng với kết luận này, cảnh sát bắt đầu điều tra lại vụ án năm xưa dựa vào những lời khai của cô con gái Alexis. Họ nhận ra bà Michele có thể đã bị sát hại, và nghi phạm hàng đầu không ai khác chính là người chồng Martin Macneill.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng lý lịch của Martin, các nhà điều tra phát hiện ra cuộc đời trong sạch, hào nhoáng của ông ta chỉ là một “lời nói dối”. 

Ở tuổi đôi mươi, Martin đã từng viết những tấm chi phiếu giả để ăn chơi trác táng. Trả giá cho hành vi đó, ông ta đã bị kết tội giả mạo và trộm cắp, ngồi tù 180 ngày.

Khi được trả tự do, Martin bắt đầu đăng ký học trường y. Qua đó, cảnh sát lại phát hiện ông ta được mời vào trường y dựa trên hai bảng điểm bị làm giả. Martin đã sử dụng bảng điểm của người khác để xin vào ngôi trường danh tiếng mình từng học. 

Kinh ngạc hơn, sau khi Michele qua đời, ông ta đã cố tìm một gia đình để nhận nuôi ba đứa trẻ mà bà Michele từng nhận nuôi ở Ukraine. Ông đã gửi một trong những cô con gái của mình là Giselle Macneill (16 tuổi) trở về Ukraine với lý do đi nghỉ hè. Thế nhưng, đó chỉ là cái cớ cho hành động phi pháp của ông sau này. Trong khi Giselle biến mất, Martin và Gypsy đã làm giả danh tính của cô bé để lấy được số an sinh xã hội, chứng minh thư, giấy khai sinh để đi lừa đảo.

Những việc làm xấu xa trong quá khứ của Martin càng khiến cảnh sát tin rằng ông ta chính là hung thủ. Và khi họ tìm được Scott Thompson - vị bác sĩ từng làm phẫu thuật thẩm mỹ cho Michele trước khi chết, Martin đã phải trả giá đắt cho tội ác của mình.

Mưu kế thâm độc 

Cô con gái Alexis Somers bên ngôi mộ của mẹ

Cô con gái Alexis Somers bên ngôi mộ của mẹ

Theo lời bác sĩ Scott Thompson, vào ngày 3 tháng 4 năm 2007, Martin cùng vợ là Michele đã đến phòng khám của mình để làm phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt. Sau khi cuộc phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, ông có yêu cầu bà Michele ở lại một đêm để ông theo dõi. Tuy nhiên, Martin nói rằng ông ta ta cũng là bác sĩ, và ông ta có thể chăm vợ mình tốt hơn khi ở nhà.

Ngoài ra, bác sĩ Scott Thompson cũng tiết lộ một điểm khả nghi mà ông nhớ mãi đến cảnh sát.

Ông nói rằng trong ngày bà Michele được tiến hành phẫu thuật, ông Martin đã nhắn cho ông tổng cộng 24 tin nhắn. Trong các đoạn hội thoại này, Martin đều nằng nặc yêu cầu bác sĩ kê cho vợ tận bảy loại thuốc giảm đau, với lý do thể chất bà Michele vốn yếu, không thể chịu được đau đớn như người thường. 

Bác sĩ Scott Thompson cho biết, ban đầu ông đã rất bất ngờ và lưỡng lự với lời đề nghị trên. Bởi ông biết uống một lượng lớn thuốc an thần như thế sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, vì tin tưởng Martin cũng là một bác sĩ có tiếng, nên ông quyết định kê đơn theo yêu cầu của Martin và dặn ông nên cân nhắc số lượng thuốc cho vợ mình.

Quay lại lời khai vào năm 2007 của Martin, ông khẳng định vào buổi sáng bà Michele qua đời, ông ta đã đưa các con đi học và làm việc liên tục đến trưa, rồi sau đó đón con về nhà. Tuy nhiên, các đồng nghiệp chung bệnh viện với Martin lại nói rằng họ không thấy ông ta có mặt ở cơ quan trong khoảng thời gian từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Theo các nhà điều tra, có thể trong khoảng thời gian này Martin đã lén về nhà để cho vợ uống các loại thuốc an thần và thuốc giảm đau quá liều, sau đó dìu bà vào bồn tắm để tạo hiện trường giả.

Bên cạnh đó, một trong những cô con gái nhỏ của ông có mặt tại hiện trường khai rằng cô đã nghe bố của mình đã nói sai địa chỉ nhà cho nhân viên cứu trợ, kéo dài khoảng thời gian họ tìm đến nhà. Đáng khinh bỉ hơn, sau khi vợ mình mới qua đời được vài ngày, ông đã nghiễm nhiên đưa người tình về nhà sống cùng trước bao lời dị nghị của hàng xóm, bất chấp cả sự phản đối từ gia đình nhà vợ. 

Tháng 9 năm 2012, Martin đã bị bắt và bị truy tố về cáo buộc giết người. Đến năm 2014, ông chính thức bị kết án tù chung thân vì tội danh giết cấp độ một và một bản án 15 năm tù với tội cản trở công lý. 

Tuy nhiên, khi chưa thụ lý xong thời gian ngồi tù, vào đầu tháng 4 năm 2017, Martin Macneill được phát hiện đã tự sát trong nhà tù bang Utah bằng cách dùng khí độc lò sưởi kết liễu cuộc đời mình.

(Hết)

-----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 28/7/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam bác sĩ ngoại tình với nữ y tá xinh đẹp: Tiết lộ bất ngờ từ con gái

Sau khi vợ chết 9 ngày, người chồng nghiễm nhiên dắt nhân tình về nhà sinh sống cùng các con. Thậm chí, anh ta còn cầu hôn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN