Một phút lên tiên, mất vàng, bị tù

Sau khi trộm toàn bộ vàng trong tiệm vàng, người giúp việc đi mây mưa với gái mại dâm và bị cô này "cầm" đi phân nửa số vàng.

Ngày 11/12, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã tuyên y án 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Nguyên (SN 1993, quê Bạc Liêu) về tội trộm cắp tài sản.

Theo án sơ thẩm, Nguyên là người giúp việc cho tiệm vàng Kim Chi (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân-TPHCM). Ngày 24/11/2011, chị Đặng Thị Kim Chi ( SN 1976, chủ tiệm vàng) cùng toàn bộ nhân viên đi tân gia ở Long An, giao tiệm cho Nguyên trông coi.

Thấy chủ đi vắng, Nguyên nảy sinh ý định lấy vàng đem bán ăn chơi. Nguyên cúp cầu giao điện cùng hệ thống camera sau đó dùng búa đập bể tủ, hốt toàn bộ vàng trong tủ rồi bỏ trốn.

Nguyên bán một số nữ trang ăn chơi sa đọa. Ngày 30/11/2011, Nguyên cùng một gái bán dâm vào khách sạn mây mưa. Sau khi vui vẻ, cô này lấy trộm một nửa số vàng mà Nguyên trộm được. Bị cáo Nguyên bị bắt trong khi lẩn trốn ở một khách sạn tại Vũng Tàu. Tổng số vàng Nguyên trộm được trị giá gần 500 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph.Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN