Một phụ nữ tử vong vì bị hành hung

Sau khi nạn nhân tử vong, "nhân viên" hiệu cầm đồ đe đánh gãy chân nhân chứng.

Xem thường pháp luật…

Ngày 14/9, tại một hiệu cầm đồ trên phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi bị hành hung, nạn nhân là chị Nguyễn Thùy Linh, SN 1982, trú tại ngõ 129, đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã rơi vào tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu. Sau 10 ngày điều trị tích cực tại BV Thanh Nhàn, nạn nhân đã tử vong.

Trao đổi với PV, anh L.H.T, người chứng kiến toàn bộ diễn biến vụ việc cho biết: “Khoảng 19h15 ngày 14/9, tôi đang chạy xe ôm tại khu vực ngã tư Vọng, thì chị Linh hỏi vay tôi tiền. Khi biết tôi đang làm tại ngã tư Vọng, chị Linh đã đi xe máy cùng một phụ nữ khác tới, khi đó trong túi tôi chỉ có 250 nghìn đồng, nên chị Linh chỉ vay 200 nghìn đồng. Sau đó, bảo tôi chở về nhà để tìm vay thêm khoảng 100 nghìn đồng nữa. Thời điểm đó, chị Linh còn nói, nếu không vay đủ tiền trả nợ, thì sẽ có người đến đánh chết và đập phá nhà cửa gia đình chị”.

Khi đã vay mọi người đủ số tiền để trả lãi, chị Linh liền bảo anh T đưa tới một hiệu cầm đồ trên phố Trần Đại Nghĩa. Khi anh T đưa chị Linh tới địa chỉ trên là khoảng 20h cùng ngày, có một người đàn ông tóc vàng đứng chờ sẵn ở cửa. Anh T đứng bên ngoài để chờ, nói chuyện được vài phút thì người đàn ông này đã tát vào mặt chị Linh. Khoảng 5 phút sau, có 3 thanh niên lạ mặt đi xe máy tới. Một người đứng phía ngoài canh cửa, 3 người còn lại đưa chị Linh vào phòng phía sâu trong quán.

Một lúc sau, chị Linh đi ra, bảo với anh T là cảm thấy khó thở, tức ngực và nhờ anh T đưa vào BV cấp cứu. Vừa dứt lời, Linh đã ngất xỉu và gục vào người anh T. Dù hoảng sợ anh T vẫn đưa chị Linh vào BV Thanh Nhàn cấp cứu.

Trao đổi thêm với PV, bà Nguyễn Thị Lịch, SN 1945, mẹ chồng chị Linh cho biết: Khi nhận được điện báo của anh T, gia đình đã lập tức vào BV. Vào tới nơi, thì cháu Linh đã rơi vào tình trạng bất tỉnh. Các bác sĩ cho biết, khả năng nạn nhân có thể tử vong là khá lớn, gia đình chuẩn bị tâm lý.

Nạn nhân thuộc hộ nghèo...

Do vết thương quá nặng, chị Linh đã tử vong vào ngày 22/9, tại khoa hồi sức tích cực, BV Thanh Nhàn. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân bước đầu được xác định là do: Viêm phổi, chấn thương sọ não, chảy máu dưới nhện, tụ máu dưới màng cứng hai bán cầu, suy thận lọc máu chu kỳ.

Theo tìm hiểu của PV, hoàn cảnh gia đình nạn nhân hết sức khó khăn, éo le. Trước khi mất, chị Linh một mình nuôi con gái 10 tuổi, ở cùng nhà với bố mẹ chồng. Chồng chị đã mất cách đây 5 năm do mắc bệnh hiểm nghèo. Bản thân chị Linh thì có tiền sử mắc bệnh thận 8 năm nay, mỗi tuần phải đều đặn chạy thận 3 lần. Trước đây, khi chưa có sổ hộ nghèo, chi phí cho việc điều trị bệnh của chị Linh là hết sức tốn kém. Gia đình đã phải chạy vạy khắp nơi. Mới đây, vào năm 2011, gia đình được phường xét duyệt vào diện hộ nghèo, nên chi phí chữa chạy cũng được miễn giảm phần nào.

Về việc chị Linh vay tiền bên ngoài, mọi người trong gia đình đều không hay biết, chị Linh cũng chưa bao giờ tâm sự với bất cứ ai. Theo bà Lịch, cách đây vài tháng, gia đình bà từng bị một số đối tượng lạ mặt, khủng bố tinh thần bằng hành động ném phân vào nhà. Trong quá trình chị Linh nằm viện, có một phụ nữ bụng mang dạ chửa mang tới một số tiền bảo là hỗ trợ viện phí cho nạn nhân. Người phụ nữ này tự xưng là vợ của người đàn ông tóc vàng đã từng tát chị Linh tại hiệu cầm đồ trên phố Trần Đại Nghĩa. Ngày 22/9, sau khi chị Linh vừa mất, đã có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong BV thách thức và đe dọa sẽ đánh gẫy chân anh T, là nhân chứng trong vụ việc này.

Theo nguồn tin mới nhất từ CQĐT, hiện tại đã bắt giữ ít nhất một đối tượng là Nguyễn Văn Thắng, SN 1993, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hiện vụ việc vẫn đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Thắng (Pháp Luật Xã Hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN