Một ngày truy bắt kẻ sát nhân (Phần cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Khi bị bắt Tuấn rất thản nhiên và nói với các chiến sĩ công an “Em biết em giết bố em rồi, nên các anh bắt là chuyện bình thường”.

Nhận được tin báo, có một đối tượng đang cầm dao bầu ở bến xe Đồng Quang. Sau khi xác định chính xác đây là Tuấn. Các chiến sĩ ngay lập tức đã lập phương án bắt Tuấn.

Đúng 17h ngày 14/01/2011, Tuấn đã bị bắt giữ. Khi bị bắt Tuấn rất thản nhiên và nói với các chiến sĩ công an “Em biết em giết bố em rồi, nên các anh bắt là chuyện bình thường”. Nhưng ở cơ quan điều tra Tuấn lại rất ngoan cố không chịu thừa nhận hành vi của mình, hắn đưa ra rất nhiều yêu sách với các cán bộ điều tra. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN