Mẹ vừa ra tù, con trai "xộ khám" vì ma túy

Mẹ vừa mới ra trại vì tội mua bán trái phép chất ma túy chưa lâu, thì đứa con trai lại nối gót nhập trại cũng vì mua bán ma túy.

Sau một thời gian dài theo dõi, ngày 30/3, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên đường Lý Thường Kiệt, thuộc tiểu khu 14, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới tổ tuần tra do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì cùng phối hợp với CAP Bắc Lý phát hiện nhóm 4 thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trên người một thanh niên cất giấu 2 gói chất bột màu trắng (theo khai nhận của đối tượng đó là heroin), 1 điện thoại di động. Các đối tượng khai, số ma túy này mua của một đối tượng tên Đào Văn Hiếu ở TP Đồng Hới.

Qua tài liệu thu thập được, chiều 31/3, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1990, ở phường Đồng Sơn) và Đào Văn Hiếu (SN 1983, ở tiểu khu 3, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại nhà của đối tượng Đào Văn Hiếu, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 3 cục chất bột màu trắng, 2 gói chất bột màu trắng (đối tượng khai nhận là heroin) được cất giấu hết sức tinh vi cùng hơn 70 triệu đồng và 1 điện thoại.

Được biết, đây là điểm bán lẻ ma túy lớn trên địa bàn tỉnh, hoạt động từ hơn 3 năm nay, do đối tượng Đào Văn Hiếu làm chủ. Để che mắt được lực lượng Công an, Hiếu rất cẩn trọng trong việc làm ăn, chỉ bán ma túy cho những người thân quen trong gia đình và bạn bè thân tín. Trước đó, mẹ của đối tượng Hiếu là Hoàng Thị Mai (SN 1967, trú ở tiểu khu 11, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) đã bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Việc triệt phá thành công tụ điểm mua bán tồn tại nhiều năm qua đã trả lại sự bình yên cho người dân trên địa bàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Tuấn (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN