Mẹ khóc ròng vì con mang tội giết bố

Chạy theo đứa con trai bị đưa ra xe bít bùng, người mẹ nghẹn ngào: “Cho tôi được ôm con một cái...” rồi ngất lịm ở hành lang phòng xử án.

Là con út trong nhà, Bùi Tất Trung (28 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) gần gũi với mẹ hơn cả. Trung vốn là đứa con trai ngoan, cậu những mong mình sớm kiếm được việc làm để phụng dưỡng cha mẹ già.

Cuộc sống của Trung trôi đi với những ngột ngạt khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị cha bạo hành. Những lúc như vậy, không làm gì được để giúp mẹ, Trung chỉ biết khóc.

Mẹ Trung - bà Loan nghẹn ngào nhớ lại: "Khoảng 3 năm nay, ông ấy thay đổi tính nết, thường gây sự và đánh tôi vô cớ. Mỗi lần đi xa nhà vài ngày về, ông ấy lại đánh tôi, đuổi cả thằng Trung".

Không nhớ hết những trận đòn của chồng, mẹ Trung chỉ biết rằng, đòn roi bà phải gánh chịu ngày một nhiều hơn sau khi làng trên xóm dưới đồn nhau chuyện ông Bùi Tất Bật (63 tuổi), chồng bà có nhân tình bên ngoài.

Bà không tin và vẫn chỉ biết nhẫn nhịn chịu cảnh bạo hành của chồng để mong gia đình có những giây phút êm ấm.

Chiều 28/7/2011, ông Bật lại đánh vợ khiến bà Loan ngất xỉu, phải lên trạm xá cấp cứu. Tối hôm đó Trung đi làm về, nghe chuyện liền chạy vội đến trạm xá xem mẹ thế nào.

Thấy mẹ người bê bết máu, nằm bất tỉnh, lại được nghe hàng xóm kể về chuyện mẹ bị bố đánh đập dã man, không kìm nén được cơn giận, Trung lao về nhà để hỏi chuyện bố. Trên đường về, Trung tạt qua chỗ người anh ruột kinh doanh thịt chó, lấy con dao nhọn.

Thấy ông Bật đi từ trong nhà ra, Trung lại gần hỏi bố: "Sao ông lại đánh mẹ tôi?" Nói đoạn, cậu ta lao vào đâm bố nhiều nhát, rồi bỏ trốn. Ông Bật được đưa đi cấp cứu, đến ngày 2/8/2011thì tử vong. Bản thân Trung sau đó đã ra đầu thú.

Đắng cay

Ngày 12/6, Trung bị TAND Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử tội Giết người. Bà Loan, mẹ của Trung cùng các con đến tòa từ sớm. Vừa thấy Trung đen đúa, gày gò trong chiếc áo phạm, dáo dác tìm người thân khi bị dẫn giải vào phòng xử án, bà đã òa lên nức nở.

Tại tòa, Trung tỏ ra thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta nói: "Trong thời gian ở trại tạm giam, bị cáo đã nghĩ nhiều về hành vi gây ra cái chết cho bố. Cũng vì nóng giận mà một lần nữa bị cáo gây nên nỗi đau cho mẹ... "

Nghe con trai nhiều lần lặp lại những câu day dứt trong nước mắt nhạt nhòa, bà Loan ngồi phía dưới cũng không cầm được nước mắt.

Là đứa con út, trong số 5 anh chị em, Trung khá lận đận khi học hết cấp 3, cậu ta xin được việc làm, nhưng do lương thấp, không ổn định nên đã xoay sang cách khác. Anh chị trong nhà giúp Trung có được chút tiền định đi xuất khẩu lao động nhưng không may Trung lại rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, số tiền đặt cọc bị mất trắng, cậu ta lâm vào nợ nần.

Trung cho rằng hành vi của mình xuất phát từ sự búc xúc, dồn nén nhiều ngày tháng. "Bị cáo nhiều lần chứng kiến cảnh bố đánh mẹ và có khuyên giải nhưng không xong", Trung trình bầy trước tòa.

Dù vậy, HĐXX cho rằng, Trung đã không đúng với đạo làm con, có nhiều cách để giải quyết chuyện gia đình, không thể vì nóng giận mà sát hại cha đẻ như thế. HĐXX tuyên phạt Trung mức án 13 năm tù giam.

Thấy con trai bị dẫn giải ra xe bít bùng, người mẹ luống cuống chạy theo, nước mắt nhạt nhòa: “Cho tôi được ôm con một cái... Khi con mãn hạn liệu mẹ có còn sống đến ngày đó không...” Rồi bà ngất lịm ngay giữa hành lang phòng xét xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN