Mất tích sau khi bị làm nhục: bị thủ tiêu?

Liên tục bị đánh đập dã man và xé quần áo, nạn nhân đột ngột mất tích khiến cả gia đình hoang mang.

Bố chồng cùng con dâu tham gia đánh ghen

Ngày 17/7/2012, chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1983, trú bản Khe Mèn, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để tìm hiểu thông tin chị mất tích sau khi bị một nhóm người ở xã kế bên tấn công, làm nhục. Thấy chúng tôi đến, bà con kéo sang rất đông. Ngồi dưới bậc thềm trước hiên nhà là vợ chồng ông Nguyễn Trọng Hiếu và bà Nông Thị Tuyền, bố mẹ chị Huyền, mặt thất thần.

Ông Hiếu thuật lại, trưa 12/7/2012, chị Huyền điều khiển xe máy rời nhà đi mua nấm tại huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Đến địa phận xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) chị bị Dương Văn Thắng chở Nguyễn Thị Thủy (đều trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp) đuổi theo chặn đường. Vừa dừng xe, Thắng xô ngã chị Huyền xuống đất, Thủy giật chiếc túi xách và điện thoại trên người chị Huyền rồi lao vào đánh đập, xé quần áo. Vừa đánh Thủy vừa chửi mắng, cho rằng chị Huyền đã lén lút quan hệ tình cảm với chồng Thủy là Dương Văn Cảnh.

Đánh đập, làm nhục nạn nhân xong, Thủy đưa chiếc túi xách treo vào xe máy Thắng, đem hai chiếc điện thoại ra đập vỡ lấy đi hai sim và một thẻ nhớ. Khoảng 15 phút sau, Thủy gọi thêm sáu đối tượng đến để canh giữ chị Huyền. Đến 15 giờ cùng ngày, chiếc ôtô BS: 37N-4005 chạy đến, trên xe có ông Dương Văn Phong (bố chồng Thủy) và Dương Văn Mạnh. Sau đó, cả nhóm khống chế ép nạn nhân lên xe rồi chạy lên đường Hồ Chí Minh (đoạn giáp ranh Nghệ An - Thanh Hóa). Vì chị Huyền không thừa nhận quan hệ bất chính với anh Cảnh nên bị họ chở về nhà ông Phong tiếp tục tra khảo. Người phụ nữ tội nghiệp đã nhờ người quen nhắn tin cho bố mẹ sang giải cứu. Gia đình ông Hiếu nghe tin con gái gặp nạn liền chạy đến để giải thích, nhưng ông Phong cùng con dâu vẫn không buông tha, tiếp tục đánh đập và làm nhục. Khi Công an xã Yên Hợp có mặt thì ông Phong và Thủy mới chịu thả chị Huyền.

Nghi vấn bị thủ tiêu?

Sáng 13/7/2012, Công an xã Yên Hợp đã gọi những người liên quan lên làm việc. Tại đây, sau khi trình bày mọi việc, chị Huyền đã ra về. Để đảm bảo an toàn cho người bị hại, Công an xã Yên Hợp bố trí người đi theo để bảo vệ. Tuy nhiên, sau khi rời trụ sở Công an xã Yên Hợp không xa, chị lại bị một nhóm khoảng 15 người, trong đó có một số đối tượng hôm qua trực tiếp chặn đường đánh. Bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của công an xã, nhóm người này đã hung hãn xông vào vừa đánh đập, vừa xé rách nát quần áo chị Huyền. Bất bình, nhiều người đã xông vào cùng với Công an xã Yên Hợp ngăn cản thì nhóm người này mới buông tha. Quá xấu hổ, nạn nhân đã phải chạy vào một nhà dân gần đó mượn quần áo mặc đi về.

Về đến nhà, chị liên tục nhận được tin nhắn từ các số máy lạ đe dọa lần sau sẽ “xử mạnh tay” hơn. Hoảng loạn trước những tin nhắn này, Huyền đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

17 giờ ngày 16/7/2012, chị Huyền nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, sau đó xin phép bố mẹ đi ra ngoài có việc. Ông Hiếu kể lại: “Sau khi nó đi, chờ mãi không thấy về nhà ăn cơm nên tôi đã gọi vào số máy của nó thì không ai nghe máy. Đến 21 giờ, tôi gọi lại lần nữa thì máy đã bị khóa nên cả nhà kéo nhau đi tìm mà không thấy”. Sau hơn một ngày tìm kiếm không được, gia đình ông Hiếu rất hoang mang lo sợ có thể con gái mình đã bị các đối tượng thủ tiêu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Hữu Hòa - Trưởng Công an xã Đồng Hợp cho biết: “Sự việc này diễn biến càng lúc càng phức tạp nên chúng tôi phải chuyển hồ sơ lên công an huyện xử lý”.

Công an huyện Quỳ Hợp đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Tình ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN