Mất đời con gái vì bỏ nhà đi bụi

Biết thiếu nữ đi bụi không dám về nhà vì sợ cha mẹ la, anh thanh niên vẫn vô tư chở em đi chơi rồi “qua đêm” cùng nhau trên chiếc võng tại lô cao su.

Ngày 11/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành - Bình Phước đã bắt khẩn cấp Lê Văn Hà (SN 1985, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) để lập hồ sơ xử lý hành vi “giao cấu với trẻ em”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Hồ Thị Tr. (SN 1999, ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) bỏ nhà đi lang thang từ ngày 3/11 đến ngày 8/11 mới về nhà. Trên đường về nhà, đi ngang qua tiệm nhôm kính của anh Nguyễn Văn Hạnh (SN 1988) thì thấy Hà đang ngồi chơi tại đây. Lúc này Hà buông lời chọc ghẹo “con gái đi đâu vào giờ này vậy”, Tr. cho biết “bỏ nhà đi chơi về”.

Nghe nói vậy Hà lấy xe máy chở Tr. về nhà rồi quay lại tiệm nhôm kính. Khi về nhà, Tr. sợ cha mẹ mắng nên không dám vào và đi bộ về hướng tiệm nhôm kính.

Thấy Tr., Hà hỏi “sao không về” Tr. nói do người nhà còn thức nên không dám vô. Hà lấy xe máy chở Tr. đi chơi một lúc rồi về nhà Hà ngủ. Tại đây Hà lấy một chiếc võng mắc ở lô cao su rồi cả hai ngủ chung.

Đến 4 giờ ngày 9/11, Hà tỉnh dậy thực hiện hành vi giao cấu với Tr.

Đến 15 giờ cùng ngày, Hà chở Tr. đến tiệm nhôm kính của anh Hạnh để tắm. Lúc này gia đình Tr. đi tìm thì thấy Tr. ở đây và Tr. đã kể toàn bộ sự việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN