Hiếp dâm trẻ em: nhiều nạn nhân... tự nguyện

Một sự thật khiến người lớn không khỏi giật mình khi trong nhiều vụ án hiếp dâm, nạn nhân là những bé gái đã chủ động đi quá giới hạn với người yêu.

Từ bị cưỡng hiếp…

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an, trong năm 2011, cả nước có trên 1.400 trẻ em bị xâm hại tình dục. Riêng 6 tháng đầu năm nay, số vụ xâm hại tình dục trẻ em đã tăng hơn 5% so với năm ngoái.

Đây là con số đáng báo động, khi số lượng trẻ em nhỏ tuổi bị xâm hại ngày càng nhiều. Trong đó có nhiều em bị hiếp dâm khi mới 4-5 tuổi, nhiều trường hợp bị ép quan hệ nhiều lần hay nhiều người cùng hiếp dâm một em.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra tại huyện Củ Chi (TP.HCM), khi người tình của bà ngoại xâm hại cháu bé mới 5 tuổi.

Trong khoảng thời gian sống như vợ chồng với bà N.T.L (49 tuổi), Trương Minh Hùng (47 tuổi) thường xuyên tiếp xúc với bé T. (5 tuổi, cháu ngoại bà L.). Vào ngày 10/9, trong lúc tắm cho bé T., Hùng đã nảy sinh ý định đồi bại và thực hiện hành vi hãm hiếp.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, tại Thừa Thiên-Huế cũng xảy ra vụ cưỡng đau lòng, khi gã hàng xóm nhiều lần mò sang đe dọa, giở trò đồi bại với bé gái 14 tuổi mà bố mẹ không hề hay biết.

Mãi đến khi phát hiện con gái bụng lùm lùm, mẹ bé T. mới hốt hoảng đi mua que thử thai và sững sờ khi nghe con gái kể lại rằng bị ông hàng xóm cưỡng hiếp nhiều lần. Tại thời điểm đó, bé T. đã mang bầu 5 tháng.

Tại Hà Nội, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, vụ án hiếp chị, giết em xảy ra tại thị xã Sơn Tây được xem là vụ án rùng rợn nhất.

Vào trưa ngày 29/7, sau khi đi ăn cưới tại Mỹ Đình, có sẵn chút men trong người, Đặng Trần Hoài (26 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) đã điều khiển xe máy đi dọc đại lộ Thăng Long.

Khi đi qua nhà anh Khuất Văn Hiền (xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây), Hoài dừng xe, định lẻn vào ăn trộm chiếc áo sơ mi trắng treo ở gian ngoài thì nhìn thấy 2 chị em cháu bé Khuất Thị H. (8 tuổi) và Khuất Thị Mỹ Q. (4 tuổi) đang chơi đùa.

Thú tính nổi lên, Hoài xông vào giở trò đồi bại với bé H. Thấy vậy bé Q. khóc thét lên. Sợ lộ, Hoài liền rút dao chém khắp người bé Q. khiến cháu bé thiệt mạng.

Kẻ phạm tội đã phải nhận sự trừng phạt của pháp luật, nhưng những nạn nhân vẫn còn đó những mất mát, sự giày vò, đôi khi là nỗi ám ảnh đến suốt cuộc đời.

Đến tự nguyện… dâng hiến

Trong phần lớn các vụ hiếp dâm trẻ em, kẻ phạm tội thường được hình dung là những người khỏe mạnh, chủ động tìm, lợi dụng hoặc đe dọa các bé gái để thỏa mãn thú tính. Tuy nhiên trên thực tế có không ít trường hợp nạn nhân lại là người lôi kéo, chủ động.

Ngày 6/9 vừa qua, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử Vũ Văn Hải (20 tuổi, Xuân Trường, Nam Định) về tội hiếp dâm trẻ em. Điều đặc biệt, trong vụ án này, chính cô chủ nhỏ nơi Hải làm thuê là người chủ động gạ gẫm.

Theo lời khai trước tòa, khoảng 17h ngày 18/3, ông bà chủ đi vắng, chỉ còn Hải và anh Đỗ Minh Trí, cùng em Đỗ Thị T. (SN 1999) ở nhà. Trí làm việc ở tầng 1 còn Hải cắt dây điện lấy lõi đồng ở gác xép.

Hiếp dâm trẻ em: nhiều nạn nhân... tự nguyện - 1

Vũ Văn Hải tại phiên toàn hôm 6/9 (Ảnh: Giáo dục thời đại)

Khi đang làm, Hải thấy T. đi lên gác, rồi ngồi xuống ôm hôn mình. Hai người ôm nhau mấy phút, sau đó T. kéo người làm thuê vào phòng ngủ của bố mẹ mình ở cạnh đó.

Trong lúc 2 người đang “làm chuyện vợ chồng” thì bị anh Phạm Văn Hiệu là cậu ruột của T. phát hiện nên báo chính quyền.

Cũng theo lời khai của Hải, đây không phải là lần đầu tiên 2 người ngủ với nhau. Trước khi bị phát hiện, Hải đã quan hệ tình dục với T. nhiều lần, trong những lần này, T. đều tự nguyện.

Tuy nhiên kết thúc phiên tòa, Hải vẫn bị HĐXX tuyên phạt 9 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em.

Một vụ việc tương tự khác cũng từng xảy ra tại tỉnh Hậu Giang, khi một cô bé chưa đầy 13 tuổi chủ động cho “yêu râu xanh” sờ mó và quan hệ với mình.

Liên quan đến vụ việc, ngày 5/6, VKSND tỉnh Hậu Giang đã có cáo trạng tuy tố Lê Thanh Sơn (33 tuổi, Hoài An, Phụng Hiệp, Hậu Giang) về tội hiếp dâm trẻ em.

Sơn khai vào tối 15/2, sau khi uống rượu xong, Sơn đi bộ đến nhà người quen trong xã, thấy cháu T. (13 tuổi) đang ở nhà nên hỏi “Dì Tư (tức bà ngoại T.) đâu?”. Bé T. liền trả lời: "Bà đi đánh lô tô rồi. Cậu có đi, con dẫn cậu đi".

Trên đường đi, Sơn có quàng tay phải qua vai T. thì được T. chủ động cầm tay Sơn để lên ngực mình.

Bị kích thích, lại được đối phương chủ động “cho” nên từ sờ mó, Sơn chuyển sang thực hiện hành vi giao cấu.

Sau khi về nhà, thấy vết máu loang trên quần T., mọi người tra hỏi nên cháu đã kể lại toàn bộ sự việc.

Mới đây, câu chuyện bé gái T.N.P, 12 tuổi tại Cần Thơ vỡ mộng sau 4 ngày theo người yêu “làm vợ” trong nhà nghỉ hay câu chuyện 2 anh em họ tại Định Quán, Đồng Nai “động phòng” ngay trong đêm… cũng đã khiến người lớn không khỏi giật mình lo lắng về sự… lớn “hơn người” của nhiều đứa trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Tâm tổng hợp (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN