“Kiều nữ” giang hồ và hợp đồng…chém mướn

Sau khi chồng vào tù, Hạnh tiếp quản đàn em để thể hiện mình cũng thuộc đẳng cấp anh chị.

Kiều nữ hung hãn

Ngày 28/5/2012, chúng tôi đến công an quận 9 và được các cán bộ công an cho hay, hiện cơ quan đang bắt giữ Lê Thị Hồng Hạnh (20 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú, quận 9) về tội "Cố ý gây thương tích". Ít ai có thể ngờ được rằng, một phụ nữ mới tuổi hai mươi, có một con nhỏ lại có thể suốt ngày chạy theo bọn lâu la để đâm thuê, chém mướn, đánh bậy.

Vào ngày 5/10/2011, Lê Huỳnh Trang (27 tuổi, Thủ Đức) nghi ngờ bạn của mình có tình ý với chị H (27 tuổi, Linh Trung, Thủ Đức) nên nhờ Hạnh đến “dạy dỗ” vì tội “dám dụ dỗ bạn trai của người khác". Chỉ vì một chầu nhậu, Hạnh liền đồng ý. Ngay chiều hôm đó, Hạnh cùng Trang đến nhà chị H để tìm nhưng không gặp. Cho rằng chị H “dám” trốn mình nên cả hai lại tìm đến nhà mẹ chồng của chị ở đường 6, khu phố 2, phường Linh Trung.

Khi đến nhà mẹ chồng chị H, cả hai gặp anh Hoàng Ngọc Sơn (23 tuổi, chồng chị H), không một chút sợ sệt, còn lớn tiếng bảo: “Con H đâu, mày đem ra đây cho tao dạy dỗ nó coi”. Anh Sơn thấy vậy biết có điều không hay nên nhất định không cho gặp. Ra lệnh mãi không được, Hạnh nhảy vào gây gỗ và xô xát anh Sơn. Hai anh rể của Sơn từ trong nhà là Dũng và Hiệp thấy vậy liền chạy ra can.

Thấy anh Sơn có cầu viện, Hạnh quyết không chịu thua nên bảo Trang đứng đó “chống cự”, còn mình đến tiệm bánh mì gần đó giật hai con dao. Hạnh giữ lại một con, đưa cho Trang một con. Hạnh xông thẳng đâm vào người anh Dũng, khiến anh bị thương ở cánh tay phải. Thấy Hạnh như vậy, Trang cũng không thua kém, lao thẳng đến mà đâm anh Hiệp.

Do trong khi đi lấy dao, Hạnh có gọi điện cho đồng bọn là Nguyễn Tiến Dũng (17 tuổi, quận Thủ Đức) và Trần Thị Hoàng Yến (19 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu) đến hỗ trợ. Thấy Hạnh và Trang như vậy, hai tên này liền chạy đến lấy ghế nhựa, ly thủy tinh ném bể tủ kính trước nhà mẹ anh Sơn. Sự việc chỉ dừng lại khi công an phường đến làm việc, hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trong khi công an đang điều tra về vụ việc này thì Hạnh lại tiếp tục thể hiện bản lĩnh “đàn chị” của mình khi đánh ba người khác ở trước quán ốc số 51 đường Quang Trung, phường Hiệp Phú, quận 9. Được biết, do có một người bảo một trong ba thực khách đang ăn ở quán ốc này có xích mích với mình, Hạnh không cần hỏi xích mích vì chuyện gì, chỉ cần nghe đến vậy liền điện thoại thêm tám người, đi trên năm chiếc xe chạy đến, đánh liên tục làm thực khách bị thương nặng. Sau đó, Hạnh bị bắt nhưng do có con nhỏ nên được thả tại ngoại.

Mới đây nhất vào ngày 22/3/2012, trong khi đang hát karaoke ở nhà hàng Khánh Hà (số 177 đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9), Hạnh có mâu thuẫn với Lại Minh Vũ (29 tuổi, quận 9) nên dùng vỏ chai bia đánh tới tấp. Lúc xảy ra chuyện, nhiều người có mặt phải ngẩn ngơ trước sự côn đồ của một cô gái như vậy. Sự việc chỉ dừng lại khi bảo vệ nhà hàng đến căn ngăn kịp thời.

Không chỉ thế, thông qua điều tra, công an quận 9 nhận thấy, đó chỉ là ba trong rất nhiều vụ mà Hạnh cùng đồng bọn gây ra. Có lẽ đặc biệt nhất, kiều nữ này sẵn sàng đập phá quán để “chạy làng” ở các quán nhậu mỗi khi chén anh chén chú nhưng không có tiền để trả.

Chưa một lần nuôi con

Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã liên hệ với bà Lê Thị Tuyết Trinh (sinh năm 1967, Thủ Đức, TP.HCM), mẹ của Hạnh để tìm hiểu sự việc. Gặp chúng tôi là một người phụ nữ nghèo, sống trong một ngôi nhà thuê tồi tàn, bà cho biết, mình rất đau khổ khi có một người con như vậy.

Ngay từ khi Hạnh còn nhỏ, chồng bà Trinh đã chết. Thấy con thiếu tình cảm của cha, bà Trinh cố gắng bù đắp cho Hạnh bằng tình cảm của mình. Có lẽ bởi vì quá thương, chiều chuộng, nên Hạnh nhanh chóng trở thành một cô gái hư. Tuy nhiên, điều này, về sau bà Trinh mới biết được thông qua người khác nói.

Khi bước lên tuổi 17, Hạnh thường đi chơi cùng nhóm bạn xấu. Ở đây, Hạnh làm quen và yêu Mai Văn Quân (47 tuổi, biệt danh Quân "khùng", Quân "xa lộ"), một đại ca khét tiếng khu vực vùng giáp ranh quận 9, Thủ Đức, Bình Dương, sống bằng nghề bảo kê, đâm thuê chém mướn và cho vay nặng lãi.

Bà Trinh biết chuyện này nên quyết định ngăn cấm. Tuy nhiên, để mẹ chấp nhận, Hạnh và Quân đã quyết định “ăn cơm trước kẻng”. Khi mọi chuyện đã rồi, bà Trinh cũng đành nuốt nước mắt đồng ý.

Sau đó không lâu, Quân khùng "xộ khám" vào tháng 10/2010 và đang phải thi hành bản án 8 năm tù tại trại giam Xuân Lộc, Hạnh lên thay chồng và gây ra nhiều vụ đâm chém khiến nhiều đàn anh khác phải nể.

Khoảng chừng một tháng sau khi chồng bị bắt, Hạnh hạ sinh đứa con gái. Tuy nhiên, khi đang nằm cử, nghe đồng bọn “hú” nên cô lại quyết định hành nghề trước sức can ngăn của mẹ. Nhưng lời của bà Trinh đối với thị chẳng là gì, cô vẫn đi và chỉ đạo đàn em đánh như thường.

Bà Trinh còn cho biết, từ khi Hạnh sinh cho đến nay, chưa một lần thị đi làm, chưa một lần cho bà một nghìn để nuôi con. Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng hằng ngày, bà vẫn phải gánh hàng rong đi bán ở một chợ nhỏ tại quận 9 để lo kiếm tiền nuôi thân và đứa cháu nhỏ. Lúc trò chuyện với chúng tôi, bà Trinh bảo: “Tôi mong rằng, sau này đứa con của con Hạnh lớn lên sẽ ngoan hiền chứ không hung hãn như nó”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN