Kịch bản tàn độc của ả người làm

Từ lâu, H'păl vẫn được người dân nơi miền sơn cước hẻo lánh nghèo khổ biết đến là người phụ nữ giỏi giang, chịu thương chịu khó dù phải sống với chồng - một "đệ tử lưu linh" luôn đập phá, đánh đập, hành hạ vợ con mỗi khi hắn rượu vào. Rồi bất ngờ một ngày kẻ làm thuê xuất hiện trong nhà, những nỗi ấm ức bấy lâu được H'păl trút hết tâm can với ả và từ đây, một kịch bản giết người được hai ả đàn bà lên kế hoạch một cách tỉ mỉ…

Án mạng lúc nửa đêm

Rạng sáng 30/8, hàng trăm người dân tại thôn 3, xã Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) hết sức bàng hoàng trước cái chết của anh Vũ Văn Mạnh (42 tuổi). Nạn nhân bị chém hàng chục nhát vào đầu, mặt, cổ, ngực, lưng và tứ chi. Thông tin này nhanh chóng được cấp báo tới Công an xã Đắk R'Măng, Công an huyện Đắk Glong và sau đó, một tổ công tác Phòng PC45 của Công an tỉnh Đắk Nông kết hợp cùng cơ quan pháp y Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị tổng cộng 12 vết chém vào đầu, lưng, mặt, cổ, ngực và tứ chi. Sau khi gây án, kẻ thủ ác đã tìm cách xóa dấu vết hiện trường, phi tang hung khí rồi tạo hiện trường giả của một vụ thanh toán theo “kiểu xã hội đen”.

Kịch bản tàn độc của ả người làm - 1

H'Păl (phải) và Thoan.

Cái chết của anh Mạnh lan đi nhanh chóng đã khiến hàng trăm người dân tại vùng quê hẻo lánh này hết sức bàng hoàng, gây xôn xao trong dư luận. Bởi từ trước tới nay, vốn dĩ nơi chốn bình yên này chưa bao giờ lại xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng và động trời đến vậy. Trong số bà con chòm xóm tò mò đến xem, một số người tỏ ra xót xa thương tiếc, nhưng cũng có người cho rằng cái chết của anh Mạnh có nhiều uẩn khúc liên quan đến chuyện sinh hoạt hằng ngày của vợ chồng.

Nhanh chóng xác minh các nguồn tin, kết hợp rà soát các đối tượng nổi cộm trên địa bàn, cơ quan điều tra đặc biệt quan tâm đến nguồn tin do chị H'Nhiên (em gái của H'păl) cung cấp.

Theo trình báo của chị H'Nhiên, vào khoảng 5h30 rạng sáng 30/9, chị nhận được điện thoại của H'păl báo tin: "Anh Mạnh bị 7 người lạ mặt vào nhà chém chết rồi". Từ nguồn tin này, cơ quan điều tra đã nhanh chóng làm rõ, anh Mạnh tuy là người hay rượu chè bê tha, nhưng trong cuộc sống đối đãi với bà con chòm xóm anh chưa hề gây thù chuốc oán với ai và cũng không nợ nần gì ai bao giờ.

Qua sàng lọc hàng trăm nguồn tin, hướng điều tra tập trung vào Nguyễn Thị Thoan (37 tuổi, trú xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) là người làm thuê cho gia đình anh Mạnh và H'păl (vợ của anh Mạnh). Khai thác hai đối tượng, có một số chi tiết khiến tổ đánh án đặc biệt chú ý.

Đó là vì sao H'păl biết rõ anh Mạnh bị "7 đối tượng" vào nhà chém chết mà đến gần sáng mới gọi điện cho H'Nhiên báo tin, vì sao H'păl ngủ chung một chiếu với anh Mạnh nhưng khi hung thủ ra tay sát hại lại không hề hay biết để mà kêu cứu? Ngoài ra, một số nhân chứng cho biết, vào sáng 29/8, giữa anh Mạnh và H'păl đã xảy ra một trận cãi vã rất lớn dẫn đến xô xát…

Lúc này, tổ điều tra mạnh dạn đưa ra nhận định, dựa vào tâm lý tội phạm thì thủ phạm gây án chỉ có thể là một trong hai đối tượng trên. Sau khi tách biệt hai đối tượng để lấy lời khai và gần 2 giờ kiên trì đấu tranh, đưa ra những bằng chứng xác thực, H'păl đã phải cúi đầu thừa nhận: "Tôi và Thoan chính là thủ phạm gây ra cái chết của chồng tôi, tôi rất hối hận vì cách suy nghĩ nông cạn bột phát của mình. Tôi cứ nghĩ giết chết Mạnh rồi sẽ thoát khỏi cảnh đánh đập, hành hạ của anh ta mỗi ngày".

Lời khai man rợ của hai kẻ sát nhân

Tại cơ quan điều tra, H'păl khai nhận: Thị vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo nơi miền sơn cước, tuy hoàn cảnh khốn khó nhưng H'păl vẫn được cho đi học hết lớp 9 rồi nghỉ.

Cuối năm 1998, thị gặp Mạnh - một trai giang hồ "tứ cố vô thân" đã từng có thời gian "vào sinh ra tử" tại các bãi vàng trên đất Tây Nguyên. Vừa gặp, thị đã lao vào yêu Mạnh "say như điếu đổ". Mặc dù bị gia đình bên ngoại tìm cách ngăn cấm và sẽ không nhìn mặt nếu như còn yêu Mạnh. Nhưng theo tiếng gọi của tình yêu, thị vẫn nhất quyết lấy Mạnh làm chồng.

Kịch bản tàn độc của ả người làm - 2

Con dao phát mà Thoan dùng chém chết anh Mạnh.

Đầu năm 1999, một đám cưới rình rang được tổ chức nhưng không có sự hiện diện của bà con bên ngoại. Về sống với nhau được hơn 6 năm, Mạnh và H'păl có với nhau lần lượt 3 đứa con và cũng từ đây, những thói hư tật xấu trong con người của Mạnh bắt đầu bộc lộ. Cứ mỗi lần rượu vào, Mạnh lại chửi bới, đánh đập vợ con khiến H'păl rất buồn và thất vọng, nhiều lần H'păl đã đòi ly hôn nhưng Mạnh không đồng ý.

Những mâu thuẫn ấy lâu dần cứ tích tụ, dai dẳng theo thời gian khiến không khí gia đình H'păl hết sức căng thẳng. Một ngày đầu tháng 2/2012, khi Nguyễn Thị Thoan đến ở và làm thuê cho gia đình thị. Mỗi lần xảy ra xích mích chuyện vợ chồng, H'păl lại đem chuyện tâm sự với Thoan và cũng từ đây, một kế hoạch giết chết người chồng vũ phu được hai ả vạch ra.

Ban đầu, Thoan chỉ cho H'păl đi mua thuốc chuột về bỏ vào rượu đưa cho Mạnh uống và được H'păl đồng tình hưởng ứng. Đầu tháng 5/2012, Triệu Văn Khánh (26 tuổi, chồng của Thoan) từ Bình Phước lên ở cùng Thoan trong nhà của Mạnh và H'păl để đi làm thuê. Tại đây, Thoan đã đem sự việc Thoan và H'păl muốn giết chết Mạnh bằng thuốc chuột kể cho Khánh nghe.

Giữa tháng 5/2012, Khánh chở Thoan về tỉnh Bình Phước để thăm nhà, khi đi qua xã Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong, Thoan ghé vào tiệm tạp hóa mua 10 gói thuốc chuột bằng nước về đưa cho H'păl nhưng H'păl không dám đầu độc anh Mạnh và cũng không dám nói lại cho Thoan biết. Đến khoảng giữa tháng 6/2012, Thoan và Khánh đi Đắk Lắk để thăm mẹ nuôi, khi đi H'păl đưa cho Thoan số tiền 1 triệu đồng để nhờ mua thuốc chuột và cũng như lần trước, lần này H'păl vẫn không dám ra tay đầu độc anh Mạnh.

Sáng 29/8/2012, giữa H'păl và Mạnh xảy ra một trận cãi vã dẫn đến xô xát chỉ vì chuyện thanh toán tiền công cho vợ chồng Thoan. Đến khoảng 8h, Thoan nói với H'păl là để Thoan giúp thị giết chết Mạnh, H'păl chỉ nói: "Mày muốn làm gì thì làm, tao không cần nữa, mày đừng đụng đến các con tao là được".

Nghe H'păl nói vậy, Thoan bàn với Khánh: "Tối nay khi Mạnh đi ngủ thì anh dùng dao chém chết anh ấy nhé" nhưng Khánh không đồng ý và can ngăn Thoan thì bị Thoan chửi lại: "Anh không dám làm thì để tôi làm" nói xong, Thoan bỏ đi.

Kịch bản tàn độc của ả người làm - 3

Hai đối tượng H'păl và Thoan tại cơ quan điều tra.

Tối cùng ngày, anh Lò Văn Vui mang đến nhà của Mạnh một con heo để làm mồi nhậu. Mạnh gọi thêm một số bạn hàng xóm rồi cùng cả nhà ngồi ăn nhậu đến khuya. Khoảng 20h thì mọi người ra về, chỉ còn lại Mạnh và Khánh ngồi uống nốt số rượu còn lại rồi cả hai kéo nhau đi ngủ. Mạnh và H'păl ngủ chung một chiếu, còn vợ chồng Thoan và con gái Triệu Thị Hồng Thắm ngủ chung một chiếu.

Đến khoảng 0h ngày 30/8, Thoan thức dậy bật đèn pin điện thoại của mình rọi lấy ra một con dao phát được ả cất dấu sẵn từ trước dưới gầm phản gỗ rồi đi đến chỗ anh Mạnh đang nằm ngủ dùng dao chém thẳng xuống đầu, mặt và người nhiều nhát làm anh Mạnh chết ngay tại chỗ.

Nghe tiếng động, H'păl thức dậy bật đèn pin điện thoại rọi vào người anh Mạnh, thấy vậy Thoan như con thú say mồi liên tiếp bổ nhiều nhát dao xuống người anh Mạnh. Sau khi thấy Mạnh đã chết, Thoan đem con dao ném vào một bụi cỏ gần bể nước phía trước nhà, rồi quay lại nhà bếp cùng với H'păl và Khánh bàn cách không báo vụ việc cho Công an biết mà chờ đến sáng, H'păl sẽ đi mua quan tài về chôn cất Mạnh. Nếu có ai hỏi thì khai là: "Đang lúc nửa đêm có khoảng 7 người đàn ông lạ mặt đến nhà dùng dao chém chết Mạnh rồi bỏ chạy".

Sau khi thống nhất bàn bạc, 5h30 sáng cùng ngày, H'păl gọi điện thoại cho chị H'Nhiên (là em gái của H'păl) báo tin: "Anh Mạnh bị 7 người lạ mặt vào nhà chém chết rồi". Vụ việc được H'Nhiên trình báo lên cơ quan chức năng và chỉ sau gần 8 giờ gây án, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra sắc bén, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã buộc H'păl, Thoan và Khánh phải cúi đầu nhận tội.

Qua vụ án cho thấy, hành vi gây ra tội ác của các đối tượng sẽ được pháp luật trừng trị trong một ngày không xa. Thế nhưng, bài học về cách ứng xử trong cuộc sống vợ chồng cũng như sự thiếu hiểu biết, nhận thức yếu kém về pháp luật của các đối tượng thì sẽ còn mãi mãi và chẳng dành cho riêng ai.

Và những nạn nhân đau đớn nhất, mất mát, thiệt thòi nhiều nhất vẫn là những đứa trẻ. Rồi đây, những đứa con của H'păl, của Thoan sẽ lớn lên như thế nào khi thiếu sự chăm sóc của bố mẹ, tương lai của những đứa trẻ sẽ ra sao?, câu hỏi ấy luôn thường trực ở những người hàng xóm, những người biết đến vụ án mạng thương tâm này. Một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thành (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN