Không được thỏa mãn thú tính, “yêu râu xanh” điên cuồng hoá sát nhân

Trong cơn điên cuồng không thỏa mãn được dục vọng, lại lo sợ bị tố cáo, những tên “yêu râu xanh” đã xuống tay giết hại nạn nhân.

Không được thỏa mãn thú tính, “yêu râu xanh” điên cuồng hoá sát nhân - 1

Tại ngôi nhà đau thương này vẫn còn vương lại nhiều vết máu của 4 người, trong đó có 2 trẻ em

Những ngày đầu tháng 5, dư luận bàng hoàng trước vụ cuồng sát 4 người, trong đó có 2 trẻ nhỏ ở Cao Bằng. Vụ việc xảy ra khi Lý Đình Khánh (SN 1987) trêu ghẹo và có ý định hiếp dâm chị Triệu Thị Phương.

Hoảng sợ, chị Phương chạy sang nhà em dâu là chị Triệu Thị Coi gần đó cầu cứu. Lúc này, Khánh cầm dao đuổi theo xông thẳng vào nhà, chém tử vong chị Phương, 1 cụ già và 2 cháu nhỏ là con chị Coi. Riêng chị Coi tuy bị truy sát nhưng may mắn bỏ chạy được đã gọi điện báo công an.

Hai tiếng sau khi gây án, Lý Đình Khánh bị bắt giữ.

“Các nạn nhân bị chém vào đầu vào mặt. Tới hiện trường mới thấy sự khủng khiếp của vụ án. Nghi phạm không còn tính người”, đại tá Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng nói.

“Yêu râu xanh” luôn luôn là nỗi ám ảnh với phụ nữ. Bởi vậy, khi bị uy hiếp, họ thường vùng lên tự vệ, phản kháng rất mạnh mẽ. Thế nhưng, có những người đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình khi những tên “yêu râu xanh” này nổi cơn cuồng bạo.

Cưỡng bức chị dâu bất thành, 9X gây thảm án 5 người thương vong

Không được thỏa mãn thú tính, “yêu râu xanh” điên cuồng hoá sát nhân - 2

Ngôi nhà nơi xảy ra Hoàng Văn Huỳnh giết ông nội và cháu rồi tự tử sau khi cưỡng hiếp chị dâu bất thành

Rạng sáng mùng 3 Tết (18/2/2018), Hoàng Văn Huỳnh (SN 1999, trú Bảo Lạc, Cao Bằng) xông vào phòng của chị dâu là Nông Thị Kiảo. Lúc này chị Kiảo đang ngủ cùng 2 con nhỏ.

Thấy Huỳnh có hành vi sàm sỡ, chị Kiảo đã chống cự. Trong lúc bỏ chạy, người phụ nữ này bị em chồng chém bị thương.

Nghe tiếng cháu dâu kêu cứu, ông L (ông nội của Huỳnh và chồng chị Kiảo) chạy đến can ngăn thì bị Huỳnh dùng dao chém tử vong tại chỗ.

Trong cơn điên cuồng, Huỳnh tiếp tục chém 2 con của chị Kiảo, khiến một cháu bé tử vong, cháu bé còn lại bị thương.

Sau đó, Huỳnh vào bếp, đóng cửa và treo cổ tự tử. Chị Kiảo và đứa con bị thương được đưa đi cấp cứu.

"Khi gây án, Huỳnh có biểu hiện ngáo đá ", ông Vi Văn Lực - chủ tịch xã thông tin.

Hãm hiếp không thành, thanh niên Hàn Quốc sát hại cô gái ở Sài Gòn

Đầu năm 2018 vừa qua, một người đàn ông 39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc đã bị bắt để điều tra về tội giết người.

Theo đó, vào chiều 1/1, thấy chị Ngọc – người bạn cùng quê không ra khỏi phòng cả ngày, chị Phương (27 tuổi) đến gõ cửa phòng trọ tại quận 1, TP.HCM. Không có tiếng trả lời, nghi ngờ có chuyện, chị này mượn khóa chủ nhà mở cửa phòng thì phát hiện chị Ngọc đã tử vong trong tình trạng chỉ mặc áo, cổ có nhiều vết bầm.

Trích xuất camera an ninh, cơ quan điều tra phát hiện người đàn ông Hàn Quốc (bạn trai cũ của chị Phương) đến gõ cửa phòng chị không thấy nên sang phòng chị Ngọc. Được một lúc, người này hối hả khóa cửa rồi bỏ đi.

Khi được triệu tập, người này thừa nhận có ý định hiếp dâm chị Ngọc nhưng nạn nhân chống cự nên đã bóp cổ khiến cô tử vong.

Đòi giao cấu không được, giết người, hiếp dâm rồi đốt xác phi tang

Bùi Thanh Hoài đã phải lĩnh án tử, còn Lương Tấn Khanh (cùng ngụ Đồng Tháp) phải nhận án chung thân do những tội lỗi mình đã gây ra.

18/2/2015 (30 Tết), Hoài, Khanh cùng chị Phạm Thị P.N tổ chức ăn nhậu. Đầu giờ chiều cùng ngày, Hoài muốn giao cấu với chị N nên rủ chị lên phòng của mình. Thấy hai người đi lên phòng, Khanh đi theo.

Khi vào phòng, hai nam thanh niên đòi chị N cho cả hai cùng giao cấu. Tuy nhiên chị N không đồng ý và phản kháng mãnh liệt.

Thú tính nổi lên, Hoài bóp cổ chị N, còn Khanh thì giữ tay chân nạn nhân rồi thay nhau hãm hiếp.

Khi biết chị N. đã chết, hai đối tượng đưa thi thể ra vườn tràm, tiếp tục thực hiện hành vi bỉ ổi. Sau đó, chúng phủ mùn cưa lên xác chị N rồi châm lửa đốt.

Cưỡng hiếp không thành, sát hại dã man bé gái chăn trâu

Cuối năm đó, ngày 10/12/2015, gia đình cháu Lò Thị Thoa (SN 2001, Tủa Chùa, Điện Biên) trình báo về việc cháu mất tích khi lên đồi tìm trâu. Khi gia đình đi tìm thì phát hiện cháu Thoa đã tử vong

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định cháu Thoa bị giết hại, hung thủ gây án là Lò Văn Vinh (SN 2000).

Vinh khai nhận, chiều 9/12, Vinh lên khu vực đồi thông tìm trâu. Khi trở về Vinh gặp cháu Thoa, cháu đã rủ Vinh cùng đi tìm trâu.

Khi đến khu vực vắng vẻ, Vinh nổi cơn thú tính định cưỡng hiếp cháu Thoa. Tuy nhiên do cháu phản kháng dữ dội nên Vinh không thực hiện được ý đồ.

Sợ bị tố cáo, Vinh siết cổ và dùng một cây củi, đá đánh liên tiếp vào mặt nạn nhân khiến cháu Thoa tử vong. Cuối cùng đối tượng vứt xác nạn nhân xuống một cái hố rồi dùng lá cây, đất đá lấp lên trên hòng phi tang xác.

Hiếp dâm không thành, đứa trẻ 15 tuổi giết hại bé gái

Không được thỏa mãn thú tính, “yêu râu xanh” điên cuồng hoá sát nhân - 3

Nơi phát hiện thi thể cô bé 12 tuổi Giàng Thị Mai

Sáng 13/3/2012, như mọi ngày, cô bé Giàng Thị Mai (Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) chào bố mẹ để đi chăn ngựa. 2 ngày sau, thi thể cô bé 12 tuổi được tìm thấy dưới khe đá ngay mép nước với nhiều vết thương.

Mai tử vong do chấn thương sọ não, bị vật cứng tác động vào vùng đầu, mặt. Trên cơ thể có nhiều vết cào xước, dấu hiệu sự vật lộn.

Được triệu tập lên cơ quan công an, Bàn Văn Lượng nhận mình là hung thủ gây án. 

Lượng khai ngày 13/3, khi đang chăn trâu, thấy cô bé lớp 6 xinh xắn, gã trai mới lớn nảy sinh tà ý. Lượng giả đánh rơi tiền rồi bảo Mai đi tìm hộ. Khi vừa đi khoảng 100m, Lượng bất ngờ ôm ngang người Mai định giở trò đồi bại nhưng cô bé vùng chạy.

Túm được chân Mai, Lượng đạp vào bụng nạn nhân khiến cô bé ngất đi.

Khi đang lấy cỏ, đất đá lấp lên người nạn nhân, Lượng nghe tiếng Mai khẽ kêu cứu. Sợ nạn nhân sống dậy sẽ tố cáo tội ác của mình, Lượng bèn lấy đá đánh nạn nhân đến chết.

Thời điểm gây án, Lượng chưa đầy 15 tuổi. Khi bản nhỏ xôn xao trước tin bé Mai “mất tích” và đổ xô đi tìm kiếm, Lượng vẫn tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Người thoát khỏi lưỡi dao của “yêu râu xanh”: “Tôi nhắm mắt là thấy hai con”

Chứng kiến cảnh Khánh chém chết chị Phương, chị Coi tháo chạy. Nghe tiếng con khóc và bà ngoại cầu xin Khánh tha chết nhưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN