Khó tin những sát thủ ‘trói gà không chặt’

Ở nhà, dưới mắt cha mẹ, chúng vẫn là những đứa con nhỏ dại, “trói gà không chặt”, nhưng khi bước chân ra khỏi nhà, xa vòng tay yêu thương của cha mẹ, chúng đã gây nên những án mạng kinh hoàng.

Ngỡ ngàng vì tội ác của con

Đỗ Xuân Hải (SN 1994) và Trần Đình Quảng (SN 1994, cùng trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vốn là bạn học, thường hay quấn quýt với nhau.

Khoảng tháng 6/2011, cả hai bị anh Nguyễn Văn Tường (SN 1973, người cùng thôn) rủ đi chơi, sau đó đưa vào cánh đồng vắng quan hệ đồng tính.

Hôm đó về nhà, nghĩ mình bị anh Tường làm nhục nên Quảng và Hải đã lên kế hoạch sát hại anh Tường để “rửa hận”.

Cả hai chuẩn bị 2 đoạn sắt, mài nhọn một đầu để sát hại nạn nhân. Khoảng 18h ngày 6/7/2011, anh Tường gọi điện cho Quảng và Hải rủ đi chơi và cả hai đã nhận lời.

Sau khi hẹn gặp nhau ở đầu cầu Thống Nhất lúc 20 giờ cùng ngày, Quảng và Hải đi xe máy đến chỗ hẹn.

20 phút sau anh Tường đi xe máy Airblade đến và rủ cả hai đi uống rượu ốc, nhưng Quảng nói dối muốn đi vệ sinh nhằm đánh lừa anh Tường vào nơi vắng người.

Tại đây, bị anh Tường sàm sỡ, Hải và Quảng đã sát hại anh này. Rồi Quảng lục túi anh Tường lấy một điện thoại di động, còn Hải kéo xác nạn nhân xuống sông Cà Lồ.

Khi thấy xác anh Tường chỉ nằm sát mép bờ sông, Quảng lội xuống sông dìm sâu hơn rồi cả hai quay lại lấy xe máy.

Chiếc điện thoại của nạn nhân, bọn chúng cầm cố được 50 nghìn đồng. Ngày 7/7/2011, Quảng và Hải thản nhiên dùng xe máy cướp được của nạn nhân đi chơi và bị bắt sau đó.

Sau tất cả hành vi giết người dã man kể trên, bị đưa ra xét xử, hai bị cáo tuổi teen vẫn tỏ ra rất bình thản. Cả hai cười đùa và chuyện trò rôm rả với nhau ngay trước vành móng ngựa.

Nghe con mình khai tội, bậc sinh thành của cả Quảng và Hải đều tỏ ra bất ngờ. Mẹ của Quảng cho hay, ở nhà Quảng là đứa hiền lành, thậm chí không dám cắt tiết gà.

"Bình thường tôi vẫn gắng gần gũi chuyện trò với con mong nó tâm sự mọi chuyện với mình. Chuyện xảy ra thật quá bất ngờ”, lời mẹ Quảng.

Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ

Giống như Hải và Quảng, khi ra tay sát hại người đàn bà bất hạnh một cách dã man, Vũ Tiến Sơn (ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn đang ở độ tuổi teen.

16 tuổi, nét mặt Sơn còn nhiều nét trẻ thơ. Nhìn vào gương mặt non tơ, sáng sủa của Sơn, người ta khó lòng hình dung ra những hành vi tàn độc của kẻ sát nhân.

Mê điện tử, Sơn nhiều lần bị bố đánh đến “thừa sống thiếu chết”, nhưng nó vẫn không thể dứt khỏi những mê muội trong thế giới ảo.

Vẫn biết con nghiện games, vẫn biết nó luôn cần tiền để chơi điện tử, nhưng có ngàn lần hình dung, bố mẹ Sơn cũng không thể ngờ con mình lại thành kẻ sát nhân máu lạnh.

Khó tin những sát thủ ‘trói gà không chặt’ - 1

Sơn cùng hai bị cáo dính tội "che giấu tội phạm" tại tòa

Trong lúc cần tiền chơi games, Sơn “nhắm” đến bà Trần Thị Nội (58 tuổi, cùng xã An Thượng), người vẫn hay bán quán một mình để gây án.

Sơn giắt theo con dao nhọn tìm đến quán bà Nội vào chiều 6/3. Sơn gọi một que kem, sau đó kêu thêm lon nước ngọt, khi bà chủ quán lúi húi lấy nước ngọt cho khách, Sơn xông đến túm tóc, giật ngửa nạn nhân ra sau và cứa một nhát vào cổ nạn nhân.

Bất kể nạn nhân van xin: “Đừng giết bà”, Sơn vẫn sát hại người phụ nữ tội nghiệp bằng những nhát dao lạnh lùng rồi cướp đi chiếc nhẫn vàng, lục lọi lấy được 70.000 đồng và bỏ trốn.

Vụ án gây chấn động làng quê. Bố mẹ Sơn nhận tin dữ đã không thể tin đứa con trai mình lại có thể gây chuyện tày đình đến vậy. Họ tìm mọi cách liên lạc, động viên con trai ra đầu thú với hy vọng mong manh rằng có sự lầm lẫn nào chăng...

Ngày bị đưa ra tòa xét xử, Sơn cúi gằm mặt. Sơn đã làm liên lụy đến hai người khác, khiến họ cũng vì nó mà dính tội "che giấu tội phạm".

Phòng xét xử trắng lóa một góc phòng bởi những vành khăn tang của gia đình người bị hại. Họ giận dữ khi cảnh sát đưa Sơn vào phòng xử án.

Ngồi ở góc phòng, bố Sơn lặng lẽ đưa đôi mắt buồn nhìn đứa con trai tội lỗi. Trong mắt người cha, Sơn chỉ là đứa “trói gà không chặt”. Vậy mà khi thoát khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ, Sơn thành kẻ giết người không ghê tay.

Bao năm nhọc nhằn, bao chắt chiu, hy vọng, những mong Sơn thành người, giờ đều vô vọng. Người cha bất hạnh ngồi rúm một góc phòng nghe con khai tội, chốc lát lại buông tiếng thở dài.

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Sơn mức án 12 năm tù giam cho cả hai tội giết người, cướp tài sản. Hai bị cáo liên quan đến vụ án là Trần Quang Kỷ (SN 1993, trú ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Hoàng Mạnh Dũng (SN 1984, trú phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) cũng lần lượt phải nhận 20 tháng và 12 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN