Kẻ tự nhận "có họ với Luyện" đền tội

Để ý thấy Ngọc xinh xắn, Tuấn Anh buông lời tán tỉnh rồi trong lòng nảy sinh ý định hiếp dâm. Lợi dụng khi mẹ em Ngọc đi vắng Y thực hiện hành vi của mình.

Ngày 21/1 vừa qua, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Lê Tuấn Anh (17 tuổi), trú tại Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa về tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Lê Tuấn Anh và nạn nhân Nguyễn Thị Bích Ngọc (17 tuổi) là người cùng thôn Châu Kiều 3. Thấy nữ sinh lớp 12 xinh xắn, học giỏi, Tuấn Anh nhiều lần buông lời chọc ghẹo, đồng thời nảy sinh ham muốn dục vọng tình dục nhưng bị Ngọc cự tuyệt.

Tối 11/8/2012, biết Ngọc ở nhà một mình, Tuấn Anh đến rình trước cổng nhà em Ngọc. Bị bà Lài (hàng xóm) bắt gặp, đuổi về. Đi đến nửa đường, y đã quay rồi lại lẻn vào nhà Ngọc qua lối cửa sau. Phát hiện Tuấn Anh nấp trong nhà vệ sinh, Ngọc vội vàng gọi điện báo cho ông Trịnh Hồng Lý (công an viên của xã) đến đuổi về.

Quá lo sợ mình sẽ bị bắt, Tuấn Anh xông đến, dùng gậy, đèn pin đập vào trán, gáy Ngọc đến khi cô bất tỉnh mới thôi. Sau đó, hắn đem Ngọc ra khúc sông Tĩnh gần đó, bóp cổ, rồi thực hiện hành vi hiếp dâm khi Ngọc đã chết. Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, Tuấn Anh đã trói cô gái lại bằng áo con rồi ném Ngọc xuống sông.

Sau một ngày tìm kiếm thi thể Ngọc được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân, hai tay bị trói chặt ra phía sau bằng một chiếc áo lót. Sau hơn 20h gây án, hung thủ bị bắt cách nơi sát hại nạn nhân chừng 10km khi Y đang chuẩn bị bắt xe ca để lẩn chốn.

Trả lời về động cơ sát hại nữ sinh lớp 12, Tuấn Anh không hề tỏ ra lo sợ, còn nói hết sức rành rọt “Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện” nên cháu phải làm cái gì đó giống với anh Luyện.

Do chưa đủ 18 tuổi, Lê Tuấn Anh bị tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá tuyên phạt mức án 18 năm tù và buộc gia đình phải đền bù cho gia đình nạn nhân hơn 100 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Duẩn (Công Lý)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN