Kẻ tẩm xăng cướp ngân hàng ở Bình Tân khai gì về hành vi liều mạng?

Sự kiện: Tin nóng

Theo lời khai ban đầu, Lê Tấn Tài do ghiền đánh đề nên nợ nhiều đối tượng bên ngoài xã hội 200 triệu đồng. Bị các chủ nợ đốc thúc trả tiền nên Tài quẫn trí làm liều đi cướp ngân hàng.

Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của Lê Tấn Tài (SN 1984, quê An Giang; tạm trú huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, Lê Tấn Tài do ghiền đánh đề nên nợ nhiều đối tượng bên ngoài xã hội 200 triệu đồng. Bị các chủ nợ đốc thúc trả tiền nên Tài quẫn trí làm liều.

Chi nhánh ngân hàng, nơi xảy ra vụ tẩm xăng hòng cướp tài sản

Chi nhánh ngân hàng, nơi xảy ra vụ tẩm xăng hòng cướp tài sản

Sáng 14-11, Tài tháo rời biển số xe máy rồi chạy từ Long An lên TP HCM mua xăng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Khi đi ngang đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tài thấy chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong (Tienphong Bank) nên làm liều.

Lê Tấn Tài bị phỏng xăng

Lê Tấn Tài bị phỏng xăng

Lê Tấn Tài mang theo ba lô màu đen bên trong có một can xăng (loại 5 lít) đi đến quầy giao dịch. Tại đây, Tài lấy can xăng trong ba lô tưới lên người, yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô, nếu không sẽ tự thiêu.

Nghe báo động, lực lượng bảo vệ chạy vào bên trong. Nhìn thấy đông bảo vệ, Tài liền bỏ chạy ra cửa, tự châm lửa đốt người mình để bỏ trốn. 

Nhận được tin báo, lực lượng tuần tra Công an phường Bình Trị Đông B đã đến hiện trường xác minh, truy bắt đối tượng. 

Lê Tấn Tài được người dân dập lửa đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quận Bình Tân. Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Kẻ tẩm xăng doạ đốt, cướp tiền chi nhánh ngân hàng ở Sài Gòn là ai? 

Yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi xách nhưng không thành, thanh niên đã tự châm lửa đốt mình dẫn đến bị bỏng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN