“Hiệp sĩ” Sài Gòn bắt nóng 2 tên cướp giật

Hai tên cướp lao đến giật sợi dây chuyền của cô gái đang mua xôi rồi tẩu thoát nhưng bị “hiệp sĩ” Sài Gòn đuổi theo, tóm gọn.

Sáng 26/8, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến cùng anh Nguyễn Anh Hùng đi trên đường Lê Văn Sỹ (phường 13, quận 3, TP.HCM) và phát hiện hai thanh niên đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên âm thầm bám theo.

Đến giữa đường Lê Văn Sỹ, hai đối tượng thấy một cô gái đang đứng mua xôi bên đường, đeo sợi dây chuyền trên cổ, liền áp sát để tên ngồi sau ra tay giật sợi dây chuyền của cô gái.

“Hiệp sĩ” Sài Gòn bắt nóng 2 tên cướp giật - 1

Đối tượng Lê Hào Phú bị bắt giữ.

Ngay lập tức, “hiệp sĩ” Minh Tiến và anh Hùng lao tới truy bắt. Hai tên cướp phóng xe tháo chạy được chừng hơn 2km thì bị “hiệp sĩ” Minh Tiến đuổi kịp, đạp 2 tên cướp ngã xuống đường. Đối tượng ngồi sau bị bắt gọn và người cầm lái bỏ chạy bộ được 200m cũng bị “hiệp sĩ” Minh Tiến quật ngã.

Tại công an phường 13 (quận 3), hai đối tượng khai là Lê Văn Đạt (19 tuổi) và Lê Hào Phú (18 tuổi). Cả hai cùng trú quậnTân Bình. Đạt có tiền án 2 năm tù về tội Cướp giật tài sản và mới mãn hạn tù tháng 6 vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN