“Hiệp sĩ” bắt băng móc túi trong chợ

Sau nhiều lần bị mất hàng hóa và chứng kiến nhiều khách hàng vào chợ khóc lóc vì bị móc túi, các tiểu thương trong chợ Thủ Dầu Một - Bình Dương gọi điện nhờ các “hiệp sĩ” giúp bắt bọn tội phạm.

Sáng 5/10, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Thạch Đạt, Phạm Tấn Thành, Nguyễn Tấn Giàu và Đào Minh Hải thuộc câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) phát hiện 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) đi chung 2 xe máy, lòng vòng trên các con đường xung quanh chợ Thủ Dầu Một.

Đến 12 giờ cùng ngày, cả 4 đối tượng dừng trước gian hàng của chị Lê Ngọc Trinh (SN 1973), 2 phụ nữ giả vờ đứng mua đồ để che chắn cho 2 đồng bọn ôm 1 bao vải chất lên xe. Sau khi lấy trộm xong, cả 4 đối tượng lên xe tẩu thoát về hướng TPHCM.

“Hiệp sĩ” bắt băng móc túi trong chợ - 1

Bốn tên trộm (hàng trước) cùng tang vật, phương tiện gây án, bị nhóm “hiệp sĩ” bắt giao cho Công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một) vào trưa 5/10.

Lúc này, các “hiệp sĩ” tăng tốc đuổi theo khoảng 7 km, khi đến ngã tư Phú Văn (P. Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một), “hiệp sĩ” Thanh Hải ép ngã 1 xe, những “hiệp sĩ” còn lại ép xe thứ 2 và cùng lao vào bắt gọn 4 tên trộm cùng tang vật là bao vải (trị giá 3,5 triệu đồng).

Trên đường áp giải băng trộm về Công an phường Phú Cường, 1 đối tượng nữ năn nỉ được bồi dưỡng cho các “hiệp sĩ” 20 triệu đồng để đổi lấy tự do, nhưng lời đề nghị này bị từ chối.

Tại công an phường, các đối tượng khai tên Đỗ Minh Hoàng (SN 1987), Trần Quốc Tiến (SN 1993), Nguyễn Thị Phượng (SN 1963) và Đỗ Thị Phương Oanh (SN 1973, tất cả cùng ngụ TPHCM). Hiện công an vẫn đang lấy lời khai băng trộm để tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y.Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN