“Hiệp sĩ” bắt 2 tên trộm… cá sấu

Thấy 2 thanh niên đi chung xe máy chở theo 2 bao tải cồng kềnh, mỗi khi qua các giao lộ, 2 thanh niên không dừng lại nên nhóm “hiệp sĩ” đuổi theo yêu cầu cho kiểm tra, phát hiện trong 2 bao tải là 2… con cá sấu!

Trong lúc đi tuần tra trên đại lộ Bình Dương thuộc địa bàn khu phố 1 (P. Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào lúc 22 giờ ngày 18-1. “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các “hiệp sĩ” Thạch Đạt, Nguyễn Tấn Giàu và Phạm Văn Thúc phát hiện 2 đối tượng đi chung xe máy loại wave màu đỏ, biển số 54Y7 – 6192 lưu thông với tốc độ cao. Trên xe, 2 đối tượng có chở theo 2 bao tải rất cồng kềnh và liên tục... ngọ nguậy, đặc biệt khi tới các giao lộ có trụ đèn tín hiệu, các đối tượng vẫn vượt đèn đỏ nên các “hiệp sĩ” sinh nghi đuổi theo.

“Hiệp sĩ” bắt 2 tên trộm… cá sấu - 1

Hai đối tượng trộm cá sấu

Khi đến đường Phú Lợi thuộc khu 9 (P. Phú Hoà), nhóm “hiệp sĩ” mời 2 đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Trên đường đi 2 thanh niên khai thật trong 2 bao tải có 2 con cá sấu vừa mới trộm được ở huyện Hóc Môn – TPHCM. Hai kẻ trộm cũng xin các “hiệp sĩ” thả ra, ngược lại sẽ biếu “hiệp sĩ” 2 con cá sấu, tuy nhiên lời đề nghị không được chấp nhận.

Tại cơ quan công an, hai kẻ trộm gồm: Hoàng Văn Hảo (SN 1983, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn – TPHCM) và Phan Hồng Hoà (SN 1988, ngụ tỉnh Ninh Thuận). Hiện tang vật vụ trộm là 2 con cá sấu đang được… tạm giữ tại Công an phường Phú Hòa. Vậy ai là chủ nhân 2 con cá sấu, hãy đến nhận lại gấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN