Hành trình truy bắt đường dây "mẹ mìn" xuyên biên giới (P.1)

Sự kiện: Hành trình phá án

Nhận được giấy trúng tuyển, nữ sinh Sải Thị M. đã tự đi làm thủ tục nhập học, nhưng một tuần trôi qua vẫn không thấy em trở về nhà.

Mặc dù đã triển khai nhiều đợt ra quân rầm rộ nhưng tội phạm buôn người vẫn tỏ ra “nhờn thuốc” bất chấp mọi nỗ lực của cả bộ máy chính quyền vùng biên giới.

Chỉ mới một tuần trước, cô gái Sải Thị M. (SN 1998) nhận được giấy báo trúng tuyển và xách hành lý lên trường PTTH Hoàng Su Phì (Hà Giang) làm thủ tục nhập học. Một tuần trôi qua không thấy con gái về nhà, sốt ruột vì lo sợ những điều tồi tệ sẽ xảy đến, người cha mất con đành đến “cầu cứu” cơ quan công an.

M. là cô gái mới lớn, chưa quan hệ rộng rãi. Tuy nhiên khi làm việc với một nữ sinh tên L. cùng trường được biết có thấy M. đi chơi với vài người bạn lạ mặt từ mấy hôm trước và quên không mang theo điện thoại nên bị cắt đứt liên lạc.

Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: "Hành trình truy bắt đường dây "mẹ mìn" xuyên biên giới", vào 19h00, 28/02/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN