Hai tên cướp giật rồ ga bỏ chạy thì... đứt xích xe

Vừa cướp giật dây chuyền của người phụ nữ, 2 tên cướp rồ ga tháo chạy thì bị đứt dây xích xe máy. Bị truy đuổi, một đối tượng chống trả lại người dân quyết liệt nhưng cả hai bị tóm gọn sau đó.

Hai tên cướp giật rồ ga bỏ chạy thì... đứt xích xe - 1

Anh Nguyễn Tấn Đ. kể lại sự việc

Ngày 8/11, cơ quan CSĐT Công an Q.8 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoàng Tuấn (SN 1994) và Phạm Thành Tâm (SN 1990, cùng ngụ P.15, Q.8) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/11, Tuấn chở Tâm trên chiếc xe biển số TP.HCM dạo quanh các ngả đường. Đi đến trước ki-ốt 18-19 đường 48 (P.16, Q.8), cả 2 áp sát và giật phăng dây chuyền trên cổ của chị Nguyễn Thị Thu (SN 1987, quê Tiền Giang). Lúc này, nạn nhân đang ngồi trên xe máy đậu ven đường.

Nghe thấy chị Thu hô hoán "cướp, cướp", Tâm và Tuấn rồ ga tăng tốc bỏ chạy thì bị đứt dây xích xe máy, buộc phải dắt bộ. Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Tấn Đ. (SN 1977) và ông Nguyễn Văn D. (SN 1962, cùng ngụ P.16, Q.8) đuổi theo.

Tới đầu đường An Dương Vương, anh Đ. khống chế bắt được Tuấn cùng chiếc xe máy dùng đi cướp giật. Riêng ông D. chạy xe máy đuổi theo thì bị Tâm dùng dao găm đâm vào cổ khiến chảy máu.

Bị thương nhưng ông D. vẫn cương quyết phi thẳng xe máy vào tên cướp và cùng người dân bắt giữ. Ông D. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên bảo toàn được tính mạng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Uyên Châu (Infonet)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN