Giết Việt kiều vì nghĩ ỷ có tiền nên hách dịch

Cho rằng nạn nhân ỷ có tiền nên hách dịch, Chơn đuổi theo đâm thủng bụng, thấu gan… gây tử vong.

Ngày 7/10, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên chung thân đối với Danh Chơn (SN 1989, quê Kiên Giang) về tội Giết người.

Giết Việt kiều vì nghĩ ỷ có tiền nên hách dịch - 1

Chơn được áp giải lên tòa

Khoảng 22 giờ ngày 19/7/2013, anh Liên Quốc Vinh (SN 1979, Việt kiều Pháp) đến thuê phòng nhà nghỉ Thanh Hoa (thành phố Vũng Tàu) do anh Phạm Đăng Quang quản lý. Thấy anh Quang đang nhậu, anh Vinh ngồi xuống nhậu chung.

Lát sau, anh Quang yêu cầu anh Vinh đưa giấy tờ đăng ký tạm trú. Anh Vinh nói chỉ có giấy đăng ký xe máy nhưng người khác đứng tên. Anh Quang thấy giấy tờ không hợp lệ nên không cho thuê phòng. Anh Vinh nói: “Không cho thuê thì đi chỗ khác thuê”.

Đang ngồi nhậu, nghe anh Vinh nói vậy, Chơn cho rằng người này ỷ có tiền nên hách dịch. Thấy anh Vinh bước ra khỏi nhà nghỉ, Chơn giấu con dao vào túi rồi đuổi theo.

Khi bắt kịp, Chơn rút dao, đâm vào anh Vinh nhiều nhát. Chơn vứt dao rồi bỏ trốn. Anh Vinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau đó, Chơn bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN