Giết người vì bị sỉ nhục là "thằng què"

Uất hận vì bị đánh và chửi là "thằng què", Trường cầm gạch ném trúng đầu ông Chuyển khiến ông này tử vong sau đó.

Sáng 13/3, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử Nguyễn Hữu Trường (SN 1967, ở xã Đông Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "giết người" trong vụ án ném gạch chết người vì bị chửi là "thằng què".

Theo hồ sơ vụ án, 1 buổi tối tháng 10/2011, ông Nguyễn Duy Chuyển (SN 1967, ở xã Đông Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) ra sân bóng gần nhà gọi con về ăn cơm. Đến đầu xóm, ông gặp Nguyễn Hữu Trường. Hai người vốn bất hòa từ lâu do tranh chấp đất đai.

Ông Chuyển quay sang chửi và gọi Trường là "thằng què”.

Trường quay lại hỏi: "Ông chửi ai đấy?”.

Ông Chuyển trả lời: “Tao chửi mày đấy” và xông vào tát, bóp cổ, đẩy Trường ngã xuống rồi bỏ đi.

Trường lồm cồm bò dậy, nhặt một mẩu gạch ở dưới đường, ném theo trúng ngay đầu ông Chuyển khiến ông này ngã xuống đường. Lúc sau, nạn nhân đứng dậy và đi về nhà kể lại sự tình với vợ và hàng xóm. Người nhà thấy chảy nhiều máu liền đưa ông Chuyển đi viện nhưng 4 ngày sau ông này tử vong. Nguyên nhân cái chết là do chấn thương sọ não.

Tại toà sáng nay, Trường khai nhận toàn bộ tội lỗi. Bị cáo được xác định là người bị co giật phân ly, khả năng kiềm chế cảm xúc, kiểm soát hành vi có phần hạn chế.

Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Trường mức án 7 năm tù về tội giết người. Đây là mức án thấp nhất trong khung hình phạt đối với tội "giết người".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN