Giả làm GĐ lừa đảo hàng loạt

Tự gắn mác phó GĐ nhân sự của công ty lớn, y đã lừa hàng chục các cô gái.

Với hai tấm tôn lượn sóng được bọc cẩn thận trong túi chống sốc để giả làm laptop, hắn tự phong cho mình cái mác phó giám đốc phụ trách nhân sự hoặc trưởng phòng nhân sự của công ty lớn, rồi liên lạc với các cô gái đang cần tìm việc làm để hẹn gặp phỏng vấn. Hàng chục cô gái nhẹ dạ đã bị hắn giở trò lừa lấy máy tính xách tay, xe máy và nhiều tài sản giá trị...

Kịch bản tuyển nhân sự

Không có việc làm ổn định, song Mai Duy Khánh (SN 1985, ngụ thôn Xuân Đông, xã Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) luôn ăn mặc lịch sự với áo sơ mi đóng thùng và tỏ ra đạo mạo như một người thành đạt. Với vẻ bề ngoài khá bảnh, Khánh thường khoác cho mình những cái mác tự phong là phó giám đốc hoặc khi là trưởng phòng phụ trách nhân sự của một số công ty lớn đang ăn nên làm ra, Khánh dễ dàng tiếp cận với các cô gái đang tìm việc làm, sau đó giăng bẫy lừa lấy tài sản. Theo điều tra ban đầu, hàng chục cô gái nhẹ dạ đã sập bẫy của y với cùng một kịch bản.

Sáng 28/6, trong bộ cánh chỉn chu và chiếc cặp táp lịch lãm, Khánh bước vào quán cà phê Canary trên đường số 3 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) ngồi uống nước. Thấy cô nhân viên Nguyễn Thị Hương nhìn dễ thương, y lân la làm quen và tự giới thiệu mình là trưởng phòng nhân sự của công ty may Sài Gòn. Sau vài câu chuyện mào đầu, Khánh nói với Hương rằng bên công ty đang cần tuyển nhân viên kế toán, nếu có người quen thì giới thiệu cho Khánh. Tưởng quen được ông “sếp”, Hương đem chuyện kể với nhân viên làm chung và sau đó người này tiếp tục giới thiệu cho bạn là Thùy Trang (SN 1990, ngụ Bình Định). Do đang kỳ nghỉ hè, cần việc làm thêm để có tiền trọ học nên Thùy Trang đã điện thoại cho Khánh và nhanh chóng được y đồng ý hẹn gặp phỏng vấn.

Hai tấm tôn lượn sóng đựng trong túi để giả làm laptop và chiếc laptop Khánh vừa chiếm đoạt được

Sáng 2/7, Khánh hẹn Thùy Trang ra quán cà phê Trung Nguyên trên đường Phan Huy Ích. Sau khi “phỏng vấn” cô sinh viên, Khánh mô tả về công việc ở công ty, sau đó giục Thùy Trang về lấy máy tính xách tay để y cài đặt phần mềm kế toán. Trước khi đi, Khánh đã đem chiếc xe Dream BS: 52L4-5199 của hắn gửi vào bãi xe của chung cư Phúc Yên ở gần cầu Tham Lương rồi đón xe ôm đến quán cà phê để có cớ đi cùng xe với cô gái. Sau khi về phòng trọ của Thùy Trang lấy máy tính xách tay, Khánh chở Trang đến Siêu thị BigC trên đường Thoại Ngọc Hầu (P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú) rồi nói Trang xuống đứng chờ y đi gửi xe. Để tạo niềm tin, Khánh đưa túi xách của hắn nhờ Thùy Trang giữ giùm, còn túi laptop của cô thì vẫn kẹp trên baga xe máy. Khánh lấy thẻ rồi chạy xe vào hầm, song hắn không gửi mà chạy theo lối ra đường Nguyễn Sơn rồi giông thẳng.

Chờ mãi mà vẫn không thấy anh “trưởng phòng nhân sự” trở ra, Thùy Trang gọi điện thì số máy của Khánh đã tắt. Mở cặp táp của hắn ra kiểm tra, thay vào vị trí chiếc máy tính xách tay chỉ có hai tấm tôn lượn sóng được đặt trong chiếc túi chống sốc. Lúc này, Thùy Trang mới thẫn thờ khi biết cả chiếc xe máy Sirius BS: 59P1-460.12 và laptop hiệu Acer Aspire của mình đã “bay” theo tên đại bịp.

Nhiều nữ sinh sập bẫy

Với thủ đoạn tương tự, Khánh đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 19/6, Khánh đọc tin trên báo và biết cô Mai Nhung (SN 1989, ngụ Đắk Nông) đang tìm việc làm nên đã gọi vào số điện thoại của Nhung, tự xưng là trưởng phòng nhân sự của tập đoàn dệt may Việt Nam, muốn gặp Nhung để phỏng vấn vào vị trí trợ lý với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Khánh còn căn dặn Nhung mang theo máy tính xách tay để hắn cài đặt phần mềm cho tiện làm việc.

Theo như đã hẹn, chiều cùng ngày Nhung đến khu vực bùng binh vòng xoay Âu Cơ - Lê Đại Hành gặp “trưởng phòng” bàn công việc. Trong khi đang nói chuyện, Khánh yêu cầu Nhung đưa laptop cho hắn xem. Săm soi một lúc, hắn chê cấu hình máy yếu và hỏi Nhung nếu có máy cấu hình mạnh hơn thì đổi để cài phần mềm. 16 giờ, Nhung về đổi máy và tiếp tục đến gặp Khánh tại khu vực đường Hồng Lạc (Q.Tân Bình). Lúc này, Khánh lại gọi điện thoại bảo Nhung đến siêu thị tập đoàn dệt may Việt Nam ở Q.Tân Bình để gặp. Lấy cớ để xe máy ở nhà, Khánh đi chung xe của Nhung, sau đó chở cô đến Siêu thị BigC trên đường Nguyễn Sơn (Q.Tân Phú), giở chiêu bài cũ chiếm đoạt xe máy hiệu Yamaha Sirius BS: 48G1-003.92.

Cũng với mác trưởng phòng nhân sự tập đoàn dệt may Việt Nam, ngày 6-6 Khánh đọc báo Mua bán và liên lạc với cô Diệu Hiền (SN 1990, ngụ TP.Quảng Ngãi). Ngày 8/6, sau khi hẹn gặp và “phỏng vấn”, Khánh chở Hiền đến Siêu thị BigC tại phường Phú Thạnh (Q.Tân Phú) và giở trò chiếm đoạt túi xách của cô, trong đó có máy tính xách tay hiệu Dell, 2,8 triệu đồng, đăng ký xe máy BS: 52H7-7976, thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Mới đây, vào ngày 10/7, Khánh tiếp tục giở chiêu bài cũ và lừa lấy của nữ sinh Ngô Thân (SN 1991, ngụ Q.Thủ Đức) một máy tính xách tay hiệu Dell tại Siêu thị BigC trên đường Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp). Đến ngày 11/7, khi y đang thong dong tại khu vực xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) chuẩn bị hẹn gặp để lừa lấy tài sản của một cô gái khác thì bị CQĐT Công an Tân Phú phát hiện, bắt giữ. Ngoài các vụ nêu trên, Khánh khai nhận đã bắt đầu đi lừa đảo từ tháng 9/2011 và số nạn nhân sập bẫy đã lên tới hàng chục người.

Hiện CQĐT Công an Q.Tân Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Duy Khánh để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua Báo CATP, Công an Q.Tân Phú kêu gọi những ai là nạn nhân của Khánh xin mời liên lạc với Đội CSĐT TP về TTXH Công an Q.Tân Phú để cung cấp thông tin.

Qua vụ án này, các bạn trẻ cần đề cao cảnh giác khi đi tìm việc; không tiếp xúc “người cần việc” tại quán xá, không giao tài sản, xe cộ cho đối tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Hòa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN