Giả làm công an, mang dùi cui đi cướp

Mang nhiều tiền đi mua xe, Đạt gặp ngay nhóm lừa đảo, giả CA dùng phớ và roi điện để cướp.

21h45 ngày 26/6, qua liên hệ, anh Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991, ở Yên Sơn, Tuyên Quang) đồng ý mua xe máy Airblade thông qua lời giới thiệu của một người tên Sơn (chưa rõ lai lịch) với giá 17 triệu đồng.

Sơn điện thoại cho anh Đạt hẹn anh này mang tiền đến để lấy xe. Sơn nói sẽ đón anh Đạt tại ngã tư cao tốc gần thôn Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn.

Anh Đạt đồng ý và mang theo tiền đến điểm hẹn để mua xe máy.

Sơn đi xe máy Wave đến đón và đưa anh Đạt vào gầm cầu vượt thôn Thạch Lỗi để xem xe. Trong lúc xem xe, khi kiểm tra bên trong cốp xe máy, thấy có 1 con dao phớ, anh Đạt hoảng sợ bỏ chạy.

Lúc đó, có 2 đối tượng khác đi xe Wave đến tự giới thiệu là công an. Chúng yêu cầu anh Đạt đứng yên và dùng dùi cui điện dí vào người, đánh anh Đạt ngã.

Bọn chúng lục soát lấy chiếc ví bên trong có 17,3 triệu đồng, 1 thẻ sinh viên, 2 điện thoại di động của anh Đạt và bỏ đi.

Hiện, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN